Ông Trần Văn Ga (sinh năm 1988, Ấp Bà Ai, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu) bức xúc cho biết: Năm 2022, ông đứng ra nhận sửa chữa, xây dựng mới công trình Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước (ấp Ninh Thạnh II, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) do bà Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1974, nơi đăng ký thường trú: khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là người đại diện hợp pháp cho Công ty TNHH MTV Châu Minh Tuấn. Sau khi làm xong gói thầu chính của công trình trường, bà Tú còn nợ số tiền: 1.695.569.500 đồng.
Bà Tú hứa hẹn và yêu cầu ông tiếp tục làm gói thầu phụ và gói thầu chính của Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước, sau khi làm xong, bà sẽ gửi số tiền còn thiếu. Đến khi làm xong, bà Tú không trả tiền khiến ông Ga nợ tiền 35 thợ xây.
Theo ông Ga, hiện ông vẫn còn đang nợ tiền nhân công và chủ bán vật liệu 870.000.000 đồng. Số nhân công còn nợ là khoảng 35 người. Để có tiền nuôi thợ xây, ông vay khắp nơi nhưng không thể trả đủ cho thợ.
Ông Trần Quốc Nam cho biết, có nhận làm công với số tiền hơn 21 triệu đồng, ông được tạm ứng 2 triệu, số còn lại không được trả. Ông Danh Thanh làm công 130 ngày, mỗi ngày 320.000 đồng, được nhận 23 triệu đồng, còn lại 37 triệu đồng không biết đòi ai…
Ông Ga cho biết: “Công nhân làm cho tôi, họ đòi tôi trả tiền. Thấy họ khổ, tôi mượn tiền bạn bè khắp nơi để trả công nhưng vẫn không đủ trả. Bây giờ cũng không biết làm sao”.
Bức xúc ông Ga căng băng rôn ngay tại công trình, ngăn thi công.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Ngô Vũ Thăng - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nắm được tình hình, sẽ chỉ đạo cho các đơn vị sớm vào cuộc để trả lại công bằng cho công nhân lao động.