Cả hai vụ việc đã được cơ quan chức năng tại địa phương xác minh và làm rõ.
Vụ thứ nhất, người đàn ông tên T.H.H (31 tuổi, tạm trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), đánh bạn gái trong thang máy trong lúc hai người xảy ra cãi cọ. Không chỉ đánh vào mặt người phụ nữ nhiều lần, H. còn dùng chân đạp vào buồng thang máy khi cửa thang máy không mở được.
Vụ thứ hai, vợ chồng người con trai, con dâu tên V.Q.T (56 tuổi) và P.T.L (57 tuổi) đánh đập mẹ già 88 tuổi (cụ D) ở chung nhà, cụ D. không chỉ bị hành hạ một lần mà đã bị nhiều lần, và còn bị ngược đãi.
Dù vì bực bội, nóng giận nhất thời hay vì mâu thuẫn dồn nén từ lâu thì những hành vi bạo hành trong hai vụ việc trên cũng vi phạm pháp luật, đối tượng vi phạm sẽ bị các cơ quan chức năng xử lí tùy theo từng mức độ được pháp luật qui định. Tuy nhiên, trước tiên về mặt đạo đức xã hội, từ hai vợ chồng người con trai đánh đập mẹ cho đến người đàn ông bạo hành bạn gái trong thang máy đều đáng bị lên án.
Dư luận phẫn nộ và lên án, pháp luật sẽ trừng phạt thích đáng là những điều cần thiết. Nhưng về mặt xã hội, không ít câu hỏi được đặt ra đầy day dứt mỗi khi xảy ra các trường hợp bạo hành đối với trẻ em, phụ nữ một cách thô bạo và tàn bạo. Đó là làm sao để hạn chế sự trỗi dậy của tính ác trong con người, làm sao để những người nhúng chàm và tội lỗi học được bài học hướng thiện và biết yêu thương nhiều hơn sau những lần phạm tội bị pháp luật xử lí?...
Trên thực tế, xã hội không thiếu những gương người tốt luôn hướng thiện, không chỉ yêu thương người thân, gia đình mà còn rộng lòng bao dung, cưu mang “người dưng nước lã”.
Trường hợp lão y sĩ Lê Văn Hả (Sáu Hả) ở ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ được truyền thông đề cập cách đây vài tháng. Ông không chỉ lấy đất hương hỏa để làm nhà cho người cơ nhỡ ở nhờ mà còn cho ăn, chăm sóc sức khỏe cho những trường hợp bệnh tật, người già neo đơn.
Những người có lòng thiện nguyện, từ tâm không phải sinh ra là đã như vậy. Cuộc sống khiến cho con người ta thay đổi, thậm chí đảo ngược hẳn tính cách, tính tình. Như một thông điệp trong tác phẩm “Phút nhìn lại mình” của tác giả Spencer Johnson, muốn trở thành người hướng thiện, từ tâm và được yêu thương trước hết phải học cách yêu thương người khác.
Đó là bài học mà lão y sĩ ngoài tuổi “thất thập cổ lai hy” Sáu Hả đã trải đời và thấm thía.
Song đó cũng là bài học mà người đàn ông bạo hành bạn gái và vợ chồng người con hành hạ mẹ già kia hơn bao giờ hết cần phải học.