Hải Phòng: Sụt lún nguy hiểm, người dân vẫn vô tư "check in"

Đặng Luân |

Không có lực lượng chức năng cảnh báo 24/24, nhiều người dân vô tư tìm đến khu vực sụt lún bất thường ở xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), mặc nguy hiểm rình rập.

Hố sâu "nuốt" 3/4 lòng đường

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh trên địa bàn thôn 9, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra hiện tượng sụt lún bất thường tạo thành nhiều hố sâu trong vườn nhà dân và đường giao thông xã An Sơn.

Sụt lún hơn 3/4 lòng đường qua thôn 9 xã An Sơn (Thủy Nguyên. Hải Phòng). Ảnh ĐL

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực vườn nhà ông Vũ Quốc Hương (50 tuổi, thôn 9 xã An Sơn) xuất hiện 2 hố sâu, đoạn đường bê tông giáp vườn nhà ông Hương sụt lún hơn 20m chiều dài, chiều ngang sụt hơn 3/4 . Mặt đường nhiều đoạn nứt, gãy. Khu vực vườn nhà ông Hương và các hộ xung quanh đều xuất hiện vết nứt ngày một lớn. Ông Vũ Quốc Hương cho biết, trưa 28.10, con trai ông Hương ra kiểm tra đàn vịt ở vườn nhà thì phát hiện góc vườn (đoạn giáp đường bê tông) có hiện tượng sụt lún. Ban đầu là hố nhỏ, sau đó lún dần thành hố sâu khoảng 3m.

Đường bê tông vỡ vụn do sụt lún. Ảnh ĐL

Ngay sau khi biết tin, ông Hương về nhà kiểm tra và báo ngay cho trưởng thôn 9, báo cáo chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ, khắc phục. Đến khoảng 6h tối ngày 28.10, khu vực vườn nhà ông Hương tiếp tục sụt thêm 2 hố đất sâu.

Cạnh đường bê tông, khu vực vườn nhà ông Hương xuất hiện nhiều hố sâu, vết nứt lớn. Ảnh ĐL

“Gia đình tôi sống và làm ăn ở đây hơn 30 năm, chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự. Đoạn đường này hằng ngày có 2 đoàn xe của Công ty Kim Ngọc và Công ty Đức Phúc qua lại thường xuyên. Rất may thời điểm xảy ra sụt lún không có người qua lại đoạn đường này. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, rất nhiều người kéo đến xem, đứng ở mép hố sâu chụp ảnh, rất nguy hiểm nhưng lại không có lực lượng nhắc nhở thường xuyên” – ông Hương cho biết.

Chỉ trong ngày 28.10, vườn cây ăn quả nhà ông Vũ Quốc Hương sụt lún nghiêm trọng.

Không có lực lượng trực 24/24 cảnh báo nguy hiểm

Theo báo cáo của UBND xã An Sơn, vào thời điểm 12h30 ngày 28.10, tại khu vực gần cầu Hòn Ngọc (thôn 9, xã An Sơn) xảy ra tình trạng sụt lún tự nhiên có diện tích dài khoảng 20m, sâu khoảng 3m. Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, UBND xã triển khai ngay một số biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh: Đổ đất đá chặn 2 đầu sụt lún và căng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, không cho người dân vào khu vực này. Cùng với đó, cử công an xã phân ca trực 24/24 giờ tại điểm sụt lún; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho các hộ dân xung quanh có nguy cơ bị ảnh hưởng di dời ra khỏi khu vực trên.

UBND xã An Sơn đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở 1 phía lối đi qua khu vực sụt lún nguy hiểm. Ảnh ĐL

Tuy nhiên, trên thực tế, trong khoảng thời gian PV Lao Động ghi nhận, tác nghiệp tại hiện trường (từ 14h đến 15h30 ngày 3.11), tại đây không có lực lượng công an trực như trong văn bản của UBND xã An Sơn gửi UBND huyện Thủy Nguyên. Mặc dù xã có đổ đất đá, căng dây và đặt 1 biển cảnh báo nhưng do không có lực lượng chức năng nên nhiều người dân, chủ yếu là thanh niên vì tò mò vẫn tìm đến xem, chụp ảnh và đi xe máy qua đoạn đường xảy ra sụt lún.

Người dân check in khu vực sụt nguy hiểm. Ảnh ĐL
Người dân check in khu vực sụt nguy hiểm. Ảnh ĐL

Trao đổi với Lao Động về việc không có lực lượng chức năng trực tại khu vực xảy ra sụt lún đất nguy hiểm, ông Cao Văn Chí – Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết – “Hiện tượng sụt lún trên là hiện tượng lạ, từ hàng chục năm nay chưa từng xảy ra. Công an xã có cử lực lượng trực 24/24 trong suốt quá trình từ khi tình trạng sụt lún xảy ra. Bất chợt nhà báo đến nên cũng có thể anh em chạy đi đâu có việc riêng. Địa phương cũng đã đổ đất, căng dây, còn biện pháp về sau thì phải chờ thành phố chỉ đạo, hỗ trợ các hộ dân cũng phải chờ chỉ đạo của thành phố”.

Nhiều thanh niên vượt hàng rào cảnh báo, vô tư đi xe qua đoạn đường sụt lún nguy hiểm. Ảnh ĐL
Nhiều thanh niên vượt hàng rào cảnh báo, vô tư đi xe qua đoạn đường sụt lún nguy hiểm. Ảnh ĐL
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng: Tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Mai Dung |

Chiều 2.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân viên KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) đạt giải Nhất cuộc thi tiếng Hàn

Mai Dung |

Thí sinh Nguyễn Khánh Ly (nhân viên Công ty LG Display, KCN Tràng Duệ) và Đỗ Tuấn Anh (Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, cơ sở Hải Phòng) đạt giải Nhất cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 6.

Hải Phòng: Ra mắt mô hình siêu thị phúc lợi đoàn viên, người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng 1.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với Công ty TNHH Kosame Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Hải Phòng: Tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

Mai Dung |

Chiều 2.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân viên KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) đạt giải Nhất cuộc thi tiếng Hàn

Mai Dung |

Thí sinh Nguyễn Khánh Ly (nhân viên Công ty LG Display, KCN Tràng Duệ) và Đỗ Tuấn Anh (Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, cơ sở Hải Phòng) đạt giải Nhất cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 6.

Hải Phòng: Ra mắt mô hình siêu thị phúc lợi đoàn viên, người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng 1.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” với Công ty TNHH Kosame Việt Nam.