Chiều 7.7, đến thôn Phố Cường, xã Gia Phố (huyện Hương Khê - Hà Tĩnh), chúng tôi được “tiếp đón” bởi mùi hôi thối nồng nặc toát ra từ trại lợn của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp, cách trục đường lớn không xa.

Thấy phóng viên, hàng chục người dân kéo đến bày tỏ thái độ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm từ trại lợn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ.
Chị Nguyễn Thị Cúc, nhà gần trại lợn của ông Hiệp, nói: “Trời mưa, nước phân tràn cả ngõ nhà tôi, mùi hôi thối thường xuyên tỏa ra đến mức không thể chịu nổi, ngủ không được, cơm nuốt không trôi”.

Đối diện nhà chị Cúc, chị Nguyễn Thị Huấn đã treo 2 băng rôn có nội dung: “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc di dời trại lợn của anh Hiệp để cứu lấy người dân vô tội” và: “Cuộc sống của người dân chúng tôi đang bị đảo lộn vì trang trại lợn của anh Nguyễn Xuân Hiệp”.

Người dân chỉ cho phóng viên xem cảnh đường ống dẫn nước thải từ trại lợn bị vỡ, nước thải đen ngòm tràn ra đường. Trại lợn ông Hiệp nằm dưới vách núi, trên diện tích vài trăm m2, có 2 nhà lợp mái tôn, quạt gió phả ra mùi hôi thối, xung quanh là nhà dân.
Mặc dù khó khăn, nhưng để giám sát tình trạng gây ô nhiễm của trại lợn nhà ông Hiệp liền kề, chị Huấn đã mua một bộ camera giám sát lắp trên núi chĩa vào trại lợn, một màn hình lớn mở thường xuyên 24/24 để giám sát tình hình ô nhiễm.
“Cán bộ về đây rất nhiều đoàn, nhiều người, làm việc rất nhiều lần, xử phạt có, giao trách nhiệm có, yêu cầu di dời có…nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khoảng 50 hộ dân thôn Phổ Cường chúng tôi không có tội tình gì, mà nhiều năm nay bị tra tấn bởi mùi hôi thối, nước phân lợn”, ông Nguyễn Đình Khánh - đại diện các hộ dân nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Viết Long – Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho biết, hộ ông Hiệp tự xây dựng gia trại chăn nuôi lợn từ 2014, không có giấy phép, đề án. Sau hộ này tăng đàn, hệ thống xử lý môi trường bị quá tải dẫn đến gây ô nhiễm.
Qua kiểm tra ở thời điểm gần đây, trại ông Hiệp nuôi 37 lợn nái, 2 lợn đực giống, 47 lợn con. “Chúng tôi đã làm việc rất nhiều, tuyên truyền vận động, xử phạt nhiều lần, nhưng vẫn chưa giải quyết được”, ông Long nói và cho biết trại lợn ông Hiệp là vấn đề nhức nhối của địa phương.
Năm 2019, xã Gia Phố làm việc với gia đình ông Hiệp 9 cuộc. Xã đã xử phạt hành chính và yêu cầu dời trại lợn ra khỏi khu dân cư trước ngày 30.6. Đến nay, ông Hiệp không thực hiện.
“Quan điểm của xã là phải di dời trại lợn khỏi khu dân cư. Huyện cũng đã làm quyết liệt”, ông Đặng Viết Long – Chủ tịch UBND xã Gia Phố quả quyết, nhưng không đưa ra được thời hạn cụ thể giải quyết dứt điểm vấn đề “ung nhọt” của địa phương.
Ngày 31.3.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt ông Hiệp 52 triệu vì hành vi gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu khắc phục hậu quả; nhưng đến nay, sau hơn 3 tháng, ông Hiệp không nộp phạt, không khắc phục được hậu quả.
Được biết, UBND huyện Hương Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt ông Nguyễn Xuân Hiệp. Vị trí trại lợn của ông Hiệp cũng thuộc địa bàn quê gốc ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê.