Hà Tĩnh: Dân bị đập nhà, xã “chỉ lên”, huyện “trỏ xuống”

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân gửi đơn tố cáo về việc nhà thờ bố bị hàng xóm tự ý đập phá, tháo dỡ, nhưng công an xã Cẩm Phúc thì bảo “không đủ thẩm quyền giải quyết”, công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại nói “đây là trách nhiệm của địa phương”. Bị hại ngơ ngác, không biết kêu ai?

Kiện không xong, tháo dỡ nhà hàng xóm

Bà Hoàng Thị Đông (thị trấn Cẩm Xuyên) bức xúc cho biết: “Bà Hồ Thị Phư, xóm 1 xã Cẩm Phúc vừa rồi cho người đập phá, tháo dỡ toàn bộ nhà, bàn thờ cha tôi. Tôi đã viết đơn tố cáo nhưng chưa được giải quyết”.

Cán bộ chính quyền xã Cẩm Phúc xác nhận, vào ngày 24.3, bà Phư đã cho người và máy móc tháo dỡ toàn bộ nhà của ông Hoàng Bá Thát (đã mất năm 2009) và bà Dương Thị Kính tại thôn 1. Ngôi nhà có diện tích 25m2, cửa gỗ, xây tường, lợp ngói fibroximăng, bên trong có bàn thờ ông Thát.

Ngôi nhà này do ông Thát, bà Kính xây dựng trên mảnh đất khoảng 100 m2 mua của bà Phư năm 1997. Sau khi ông Thát qua đời, vào năm 2010 vợ ông là bà Dương Thị Kính và con trai là Hoàng Văn Hùng đã viết giấy bán lại đất cho bà Phư, với giá 35 triệu. Năm 2013 lại viết giấy bán nhà 10 triệu cho bà Phư. Cả giấy bán đất, nhà không có xác nhận của chính quyền.

Tuy nhiên, việc mua bán không được sự thống nhất của những người con khác trong gia đình (ông Kính bà Thát có 5 con chung, ông Thát có một con riêng). Những người con khác của ông bà muốn giữ lại nhà và đất để làm nơi hương khói cho ông Thát.

Năm 2015, bà Phư khởi kiện ra Tòa để yêu cầu cấp quyền sở hữu nhà và đất mà bà đã mua nói trên. Tuy nhiên, sau đó bà Phư lại rút đơn nên tòa đình chỉ vụ án.

Vụ việc đang dừng lại, thì bà Phư bất ngờ huy động lực lượng tháo dỡ toàn bộ nhà cửa của ông Thát – bà Kính. Các con của ông Thát khiếu nại, tố cáo, thì ngôi đã đã hoàn toàn bị san phẳng, chỉ còn duy nhất cột thiên đài giữa nền đất trống.

Cơ quan chức năng đùn đẩy?

Sáng 31.3, trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Diệp, Trưởng Công an xã Cẩm Phúc cho biết bà Phư phá dỡ nhà của ông Thát – bà Kính do hai bên có sự mua bán. “Sự việc này phải nhờ cấp trên, nhờ huyện nhờ tòa chứ xã không làm được”, ông Diệp nói.

Một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên lại khẳng định: “Sự việc ở Cẩm Phúc chúng tôi đã nắm được, dân đã có đơn, chúng tôi đang theo dõi, chưa tiến hành điều tra. Cơ bản sự việc này xã họ làm, vì ra tại cơ sở, liên quan đến quản lý đất đai, đến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sự việc đập phá tài sản là có, nhưng tranh chấp phức tạp, để xác định chủ sở hữu, đúng hay sai cần phải có hội đồng, có thể phải khởi kiện ra tòa. Chúng tôi đang yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng, và sẽ báo cáo lãnh đạo xem xét có hành vi tội phạm hay không để có hướng giải quyết”.

Một cán bộ của xã Cẩm Phúc cũng công nhận việc bà Phư tháo dỡ nhà cửa khi việc mua bán chưa được sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình ông Thát – bà Kính là sai.

Sự việc ngang nhiên đập phá tài sản diễn ra giữa ban ngày, đã có đơn thư tố cáo nhưng đã một tuần trôi qua, người dân bị thiệt hại vẫn không biết ai, cơ quan nào, và bao giờ... giải quyết?

Do thiếu hiểu biết pháp luật

Một luật sư thuộc đoàn Luật sư Hà Tĩnh nêu quan điểm: “Việc mua bán, chuyển nhượng tài sản thừa kế khi chưa được sự nhất trí của các thành viên có quyền thừa kế là không hợp pháp. Hợp đồng mua bán (nếu có) là vô hiệu. Việc chuyển nhượng đất thông qua giấy tay không được chứng thực, công chứng cũng không đúng trình tự. Hai bên phải trả cho nhau những gì đã nhận. Trong trường hợp này, nếu tự ý tháo dỡ nhà khi việc mua bán chuyển nhượng chưa được pháp luật công nhận có thể bị khởi tố về hành vi “cố ý hủy hoại tài sản”.

 
Clip nhà ông Thát bị đập phá


Bàn thờ ông Thát được xếp lại một góc
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".