Việc xe rác tập kết tràn lan ra đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi trời tối, giờ cao điểm.
Anh Nguyễn Mạnh Cường sống tại phường Mộ Lao, Hà Đông cho biết: “Xe rác ứ đọng, tràn lan ra đường như vậy mấy năm nay, mùa đông còn đỡ chứ mùa hè bốc mùi hôi thôi lan ra khắp nơi. Chỗ tôi ở xa điểm tập kết rác nên không ngửi thấy mùi nhưng người đi đường thường xuyên hít phải, vì là ngã ba nên ít nhiều cũng ảnh hưởng cả người đi đường xung quanh”.
Không chỉ các tuyến phố lớn, ngay tại các con ngõ nhỏ trong khu dân cư, thực trạng trên cũng khá phổ biến. Một số thùng thu gom rác thải, xe rác, những chân rác tồn tại nằm lộ thiên giữa chợ, nhà dân đang khiến người dân phải chịu cảnh ô nhiễm khi sống gần kề với những bãi rác không tên. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng, nếu không đảm bảo vệ sinh môi trường ở những khu vực này rất có thể lây lan dịch bệnh.
Chị Lê Phương Linh, chủ quán bánh mì đối diện điểm tập kết rác (số 2B, ngõ 108 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông) bức xúc chia sẻ: “Trước quán tôi bán ở ngoài bây giờ phải cho vào trong vì một phần mùi từ xe rác thải bốc bay vào khiến khách và bản thân tôi không chịu được. Việc tập kết rác còn gây ùn tắc giao thông vì ngõ nhỏ, lấn chiếm ra cả trước xe ôtô, có vụ cách đây không lâu người dân vứt ghế sofa vào điểm tập kết rác này, cồng kềnh nên không hiểu ai đốt cháy phải gọi cả công an đến dập lửa vì sợ lan ra xung quanh”.
Chị Dương Thu Thảo (Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Tôi hay đi bộ trên đoạn đường Nguyễn Trãi để đến trường nên khá khó chịu khi mùi của xe rác bốc lên dù đã đeo khẩu trang, đi 30m vẫn ngửi thấy mùi. Hơn nữa, việc xe rác lấn chiếm vỉa hè như vậy khiến sinh viên nhiều lúc phải đi xuống lòng đường, điều này cũng gây nguy hiểm đối với người đi bộ”.