Ghi nhận vào ngày 5.6, khu vực vỉa hè quanh Bến xe Nước Ngầm bị rào chắn phần lớn diện tích bởi một hệ thống hàng rào sắt kiên cố.
Hàng rào này cao gần 1m, được sơn xen kẽ hai màu đỏ và trắng; chạy dài đoạn từ Ngọc Hồi đến đường Quốc lộ 1A. Phía bên trong vỉa hè đã được rào lại là hệ thống nhà được dựng bằng cột thép, lợp mái tôn với mục đích trông giữ xe máy.
Điều đáng nói, ngay tại điểm đón, trả khách của xe buýt cũng không được chừa ra chút nào. May chăng cách đó một đoạn thì có hệ thống rào chắn thấp hơn, chỉ cao khoảng 30 cm.
Chưa bàn đến chuyện gây mất mỹ quan đô thị, hằng ngày, việc đi lại trên vỉa hè và bắt xe buýt của người dân khi đi qua khu vực này bị cản trở nghiêm trọng bởi tình trạng trên. Theo đó, người muốn bắt buýt phải vượt rào, còn người muốn đi trên vỉa hè cũng phải...vượt rào.
Chị Nguyễn Thị Dung (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu khi khu vực điểm chờ xe buýt bị chắn như vậy. Mỗi lần đứng chờ rồi lên xe buýt ở đây, tôi đều phải leo qua hàng rào. Còn mấy người lớn tuổi hay trẻ em thì chịu, không thể làm vậy được nên đành chấp nhận đi xa hơn một đoạn, bước qua đoạn rào thấp hơn".
Anh Đỗ Anh Tuấn sống gần Bến xe Nước Ngầm cho biết, tình trạng lập rào chắn quây vỉa hè này đã diễn ra từ vài năm nay. Không có rào chắn thì mọi người xuống xe buýt sẽ đi thẳng vào hành lang vỉa hè được luôn. Nhưng từ khi có hàng rào thì phải nói là khổ vô cùng. Nhiều người về quê lên, mang theo nhiều đồ, không thể bước qua hàng rào nên buộc phải di chuyển dưới lòng đường.
Cũng theo anh Tuấn, hằng ngày phương tiện ra vào Bến xe Nước Ngầm rất đông; khu vực quanh bến cũng tập trung khá nhiều taxi, xe ôm đón trả khách khiến giao thông trở nên lộn xộn. Nay vỉa hè lại bị rào, người người phải đi xuống lòng đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.