Phố Gầm Cầu có chiều dài khoảng hơn 200m, đi từ phố Trần Nhật Duật đến phố Phùng Hưng.
Phố này chạy dọc theo chân cầu Long Biên. Đoạn chân cầu ở đây xây khá cao, có những vòm cuốn.
Ngoài việc nằm ở gầm cầu với đường tàu “treo” lơ lửng phía trên, phố Gầm Cầu hoàn toàn không có vỉa hè, lòng phố có những đoạn hẹp chỉ 1,5m.
Tuy nhiên, tại con phố này, từ hoạt động ăn uống cho đến buôn bán diễn ra khá tấp nập. Đặc biệt, ở đây có những kiot mini được dựng lên dính sát chân cầu nhằm phục vụ chứa hàng hoá buôn bán.
Do không gian chật hẹp nên trong mỗi kiot kiểu này luôn chật ních hàng. Ban ngày chủ kiot sẽ mở cửa, bày hàng ra bán, cuối ngày lại khoá lại.
Vào khoảng 12 giờ ngày 10.3 vừa qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số 17, ngõ 7, phố Gầm Cầu. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngôi nhà bị cháy là cửa hàng bán đồ ăn trong phố. Đám cháy đã lan sang nhà số 15 và 19 là kho chứa văn phòng phẩm và dép nhựa.
Do ngõ nhỏ, lại nhiều đồ dễ cháy, nên đám cháy khá lớn, nên ba lần lực lượng chức năng tưởng dập được, nhưng đám cháy lại bùng lên.
Phải đến hơn 13 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Từ sự việc trên, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguy cơ cháy nổ tại khu vực phố Gầm Cầu. Bởi thực tế, hàng hoá được chất trong các gian hàng dưới chân cầu chủ yếu có chất liệu dễ cháy.
Trong khi các gian hàng này nằm sát nhau, chạy dài dọc dưới gầm cầu và không có bất kỳ một thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn, mức độ thiệt hại sẽ rất cao. Chưa kể, phía trên cầu thường xuyên có tàu hoả chạy qua, khi gặp sự cố cháy nổ cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.
"Lối đi trong khu này nhỏ hẹp nên hai xe máy đi ngược chiều tránh nhau khá khó. Nếu chẳng may có hoả hoạn xảy ra thì tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.
Tôi cũng nhiều lần băn khoăn về việc lập kiot bán hàng dưới chân gầm cầu, chỉ sợ đêm hôm chẳng may có gian hàng nào bắt lửa thì cả khu khổ" - anh Nguyễn Tùng - ở Hàng Giấy chia sẻ.