Hà Nội: Người dân thích thú chụp ảnh mùa hoa sưa nở trắng trời

Cam Ly |

Nhiều người dân rủ nhau đi chụp ảnh tại những khu vực hoa sưa nở rộ, trắng xoá một góc trời thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những con đường như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, khu Ngoại giao đoàn,… hoa sưa nở trắng trời tạo nên khung cảnh thơ mộng những ngày xuân.

Hoa sưa nở trắng góc con đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Cam Ly
Hoa sưa nở trắng góc con đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Cam Ly

Vào tháng 2, bên cạnh hoa ban tím, hoa sưa đầu mùa cũng được nhiều người săn đón, rủ nhau "check in".

Năm nào vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, chị Trần Ngọc Diệp (SN 1981, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng sắp xếp công việc, chuẩn bị tâm thế, trang phục để đi thưởng hoa sưa.

Chị Diệp thường chọn những bộ áo dài nhẹ nhàng, dành thời gian vào một ngày nghỉ cuối tuần. Khi bắt đầu những cánh hoa sưa đồng loạt bung nở, với chị, đó là khoảng thời gian, không gian thanh thản, thong dong đi thưởng hoa sưa.

“Đó không chỉ là để đi thưởng cái hương sắc mùa xuân. Trong mình, đó còn là cả một vùng ký ức tuổi thơ, về Hà Nội và những mùa hoa ở nơi đây” - chị Diệp chia sẻ.

Chị Diệp luôn lên sẵn kế hoạch chụp ảnh đón hoa sưa hàng năm. Ảnh: Cam Ly
Chị Diệp luôn lên sẵn kế hoạch chụp ảnh đón hoa sưa hàng năm. Ảnh: Cam Ly

Theo chị Diệp, hoa sưa mang một vẻ đẹp tinh khôi, thuần hậu, phải có một tâm hồn rất tinh tế mới có thể cảm nhận được nét đẹp cho tới mùi thơm dịu nhẹ, êm ái như ám hương của hoa sưa.

Còn với anh Cao Anh Tuấn (SN 1980, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) là người chụp Hà Nội đã hơn chục năm, thời điểm hoa nào anh cũng đều theo dõi và đi chụp ngay đầu mùa để kịp thời cập nhật cho những người yêu hoa, yêu ảnh và yêu Hà Nội.

Hoa sưa gợi cho anh Tuấn sự trắng trong và tinh khôi, ngắm nhìn hoa sưa như nhìn ngắm những gì trong sáng, đẹp đẽ và thánh thiện của tâm hồn con người. Hoa sưa là một loài hoa đặc biệt, khác với những loài hoa khác. Đứng dưới tán một cây hoa sưa sẽ có một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài. Cây hoa sưa cao, to, bao trùm, che cả một góc phố.

“Mình thích những loài hoa dại, nhỏ và mọc thành từng chùm. Hoa sưa là một kiểu hoa như vậy. Điều đặc biệt của hoa sưa là màu trắng muốt, nếu đứng dưới tán cây mà có cơn gió thổi qua, những bông hoa sưa nhot li ti bay theo gió rất đẹp như một cơn mưa tuyết. Đây chính là những điểm mình rất thích ở hoa sưa" – anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn bộc bạch: “Người chụp ảnh thường dậy từ 5-6h sáng để đi chụp hoa để không vướng nhiều người. Nhưng ai cũng thế, khi mà thấy hoa, thấy mọi người ra chụp ảnh cũng rất vui, nhiều người yêu cái đẹp hơn, họ theo dõi những mùa hoa của Hà Nội”.

Anh cho biết, khi chụp hoa sưa trắng nên chọn nền sẫm màu cho nổi bật hoa. Khi chụp để lên màu trắng và không bị bết màu thì nên để màu lạnh một chút sẽ nổi hoa hơn. Ngoài ra, khâu hậu kỳ cũng góp phần quan trọng làm hoa rõ và đẹp hơn trong ảnh.

Nhiều người say đắm với hoa sưa. Ảnh: Cam Ly
Nhiều người say đắm với hoa sưa. Ảnh: Cam Ly

Hoa sưa chóng nở, chóng tàn nên người dân cũng tranh thủ những ngày trời đẹp để chụp lại những tấm hình đẹp cho riêng mình, lưu giữ kỷ niệm mùa hoa.

Giữa những xô bồ, ồn ào phố xá, với nhiều người, sắc trắng hoa sưa như làm dịu lại nhọc nhằn, tan biến phiền muộn, cân bằng sắc màu phồn hoa phố thị. Mỗi góc hoa sưa lại như một góc hoài niệm Hà Nội phố.

Cam Ly
TIN LIÊN QUAN

Bạn trẻ thích thú check-in hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đua nhau đến đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu chụp ảnh với hoa ban đang nở rực rỡ giữa lòng Hà Nội.

Hoa ban đầu mùa lung linh khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày này, khi các đợt gió Lào xuất hiện, những bông hoa Ban đầu mùa cũng bắt đầu đua nhau bung nở khắp núi rừng Tây Bắc.

Mê mẩn trước hàng cây hoa sưa nở sớm tại Hà Nội

Minh Hà - Hà Chi |

Những ngày giữa tháng 2, hàng hoa sưa ở khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bung nở, phủ trắng một góc trời. Ai đi qua cũng muốn được ngắm nhìn hay ghi lại khoảnh khắc thơ mộng của loài hoa đặc biệt này.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Nga lại kêu gọi Thụy Điển chia sẻ kết quả điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga kêu gọi Thụy Điển chia sẻ những phát hiện từ cuộc điều tra vụ nổ làm hỏng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái.

Bạn trẻ thích thú check-in hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đua nhau đến đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu chụp ảnh với hoa ban đang nở rực rỡ giữa lòng Hà Nội.

Hoa ban đầu mùa lung linh khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày này, khi các đợt gió Lào xuất hiện, những bông hoa Ban đầu mùa cũng bắt đầu đua nhau bung nở khắp núi rừng Tây Bắc.

Mê mẩn trước hàng cây hoa sưa nở sớm tại Hà Nội

Minh Hà - Hà Chi |

Những ngày giữa tháng 2, hàng hoa sưa ở khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bung nở, phủ trắng một góc trời. Ai đi qua cũng muốn được ngắm nhìn hay ghi lại khoảnh khắc thơ mộng của loài hoa đặc biệt này.