Hà Nội: Người dân bịt mũi, nín thở sống cạnh con mương “chết”

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống quanh con mương “chết” (ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu cảnh đêm ngày hít thở không khí ô nhiễm từ rác và nước thải.

Bắt nguồn từ ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, con mương nằm trên địa bàn phường Định Công đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của hàng nghìn hộ dân nơi đây. Với một lượng lớn rác thải sinh hoạt tập kết ven bờ mương, lâu ngày đã phân hủy, bốc mùi tanh nồng khiến cho bất cứ ai qua đoạn mương cũng phải khiếp sợ.

Mặc dù đã có biển cấm đổ rác thải thế nhưng dọc theo bờ mương không lúc nào thiếu rác. Từ rác thải sinh hoạt, các bao tải chứa phế phẩm xây dựng, chai lọ, kính vỡ, cành cây khô, đều được chất đống la liệt dọc theo con mương. Lượng rác tồn đọng quá lớn, lâu ngày phân hủy càng khiến cho cảnh quan môi trường ô nhiễm nặng nề.

Con mương bị “bức tử” đã nhiều năm nay.
Con mương bị “bức tử” đã nhiều năm nay.

Tiếp đó, tại khi vực phía cuối con mương là nơi hàng chục hộ kinh doanh sản xuất sản phẩm thạch cao. Cặn thải từ bột thạch cao không qua xử lý mà được xả thẳng xuống mương. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay nhưng không cấp chính quyền nào xử lý. Người dân cho rằng, các xưởng thạch cao này “góp phần” không nhỏ trong việc “bức tử” con mương.

Mặc dù đã có biển cấm đổ rác thế nhưng tình trạng rác thải ở đây vẫn trong tình trạng ngập ngụa.
Rác thải luôn trong tình trạng ngập ngụa.

Ông Nguyễn Hòa Lâm (sinh năm 1956), sống tại ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn chia sẻ: Con mương ô nhiễm đã nhiều năm nay. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, nhiều hôm phải đóng cửa ngăn không cho mùi hôi thối xâm nhập vào trong nhà.

Theo ông Lâm, mặc dù người dân đã tiến hành dọn rác nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Bởi hàng ngày, một số hộ dân thiếu ý thức vẫn ngang nhiên vứt các loại túi nilon, chai nhựa, bàn tủ hỏng, thức ăn thừa... càng khiến cho môi trường ô nhiễm, mất cảnh quan đô thị.

Nhiều rác thải, phế thải xây dựng, chai lọ, kính vỡ, quần áo...chất đống la liệt dọc con mương.
Nhiều rác thải, phế thải xây dựng, chai lọ, kính vỡ, quần áo...chất đống la liệt dọc con mương.
Nhiều rác thải, phế thải xây dựng, chai lọ, kính vỡ, quần áo...chất đống la liệt dọc con mương.
Nhiều rác thải, phế thải xây dựng, chai lọ... chất đống la liệt dọc con mương.

“Con mương ngập rác, ô nhiễm không có lối thoát nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân địa phương. Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị trong các cuộc họp tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri, thế nhưng, đến nay vẫn chưa tình trạng này vẫn chưa thuyên giảm” - ông Hà Đức Huân (sinh năm 1961) bức xúc.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Dương Thị Tuyết - Tổ trưởng tổ dân phố 1A, phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết: Tình trạng ô nhiễm rác thải, kênh mương ùn tắc đã diễn ra nhiều năm nay. Mặc dù chính quyền địa phương đã gắn biển cấm đổ rác thế nhưng nhiều hộ dân vẫn "vô tư" đổ rác xuống mương. Bởi lẽ, vì là mương chung nên không ai có ý thức bảo vệ, tiện tay vứt rác bừa bãi nên con mương ngày càng ô nhiễm.

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, con mương bốc mùi ô nhiễm rất khó chịu.
Vào những ngày thời tiết nắng nóng, con mương bốc mùi ô nhiễm rất khó chịu.
Con mương bị bức tử, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Con mương bị bức tử, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo phường Định Công thừa nhận tình trạng ô nhiễm tại con mương này và cho biết, con mương không có tên này bắt nguồn từ quận Thanh Xuân. Theo ông vị lãnh đạo này, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm tại con mương chính tại hoạt động xả thải, xả rác bừa bãi của người dân.

“Hàng năm đơn vị thoát nước vẫn thực hiện nạo vét, nhưng do lượng rác thải quá nhiều nên nạo vét không xuể. Việc nhiều hộ sản xuất thạch cao xả thải gây ô nhiễm cho con mương là có, phường cũng đã họp nhiều lần và yêu cầu các hộ này phải hợp đồng với đơn vị thu gom rác phế thải chuyển đi, và không xả thải ra mương” - lãnh đạo phường Định Công cho hay.

Thái Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường kiểu mẫu ngổn ngang bốt rác: Sẽ lắp camera giám sát để xử lý

Phạm Đông |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về bài viết “Tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội... bốc mùi vì ngổn ngang bốt rác”, Công an quận Thanh Xuân đang rà soát các điểm nóng trên địa bàn để lắp đặt camera giám sát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

Hà Nội: Chất thải nguy hại vô chủ lại "tấn công" ruộng đồng

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng chất thải nguy hại chứa trong các thùng phuy tràn lan trên Đại lộ Thăng Long, lực lược chức năng đã tiến hành thu gom, di dời. Song chỉ sau 3 ngày lễ 2.9, tình trạng chất thải nguy hại tiếp tục tràn ra vỉa hè, ngấm trực tiếp vào nền đất, ruộng của người dân quanh khu vực.

Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Phạm Đông |

Liên quan đến bài phản ánh "Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 31.7, UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa có văn bản phản hồi về các vấn đề báo nêu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đường kiểu mẫu ngổn ngang bốt rác: Sẽ lắp camera giám sát để xử lý

Phạm Đông |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về bài viết “Tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội... bốc mùi vì ngổn ngang bốt rác”, Công an quận Thanh Xuân đang rà soát các điểm nóng trên địa bàn để lắp đặt camera giám sát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường.

Hà Nội: Chất thải nguy hại vô chủ lại "tấn công" ruộng đồng

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng chất thải nguy hại chứa trong các thùng phuy tràn lan trên Đại lộ Thăng Long, lực lược chức năng đã tiến hành thu gom, di dời. Song chỉ sau 3 ngày lễ 2.9, tình trạng chất thải nguy hại tiếp tục tràn ra vỉa hè, ngấm trực tiếp vào nền đất, ruộng của người dân quanh khu vực.

Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Phạm Đông |

Liên quan đến bài phản ánh "Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 31.7, UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa có văn bản phản hồi về các vấn đề báo nêu.