Làng Liên Mạc là tên gọi từ xa xưa của thôn Hoàng Liên (gồm Hoàng Liên 1, Hoàng Liên 2 và Hoàng Liên 3) thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Đến nay, tên gọi này vẫn được người dân nơi đây lưu giữ lại khi xây dựng cổng làng.
Nằm bên bờ đê sông Hồng, cách xa trung tâm Thủ đô khoảng 20km, làng Liên Mạc mang đến cho bất kỳ ai ghé thăm một cảm giác bình yên với không khí thoáng đãng, những con ngõ đậm nét làng Việt xưa.
Đặc biệt, khoảng từ cuối năm 2020 đến nay, khi đến đây, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi hàng chục bức tranh ghép dọc trên tường khắp các con ngõ vô cùng sinh động.
Các bức tranh có nội dung chính là tái hiện cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam từ cày cấy cho đến dòng kênh, mái nhà...
Là một trong những người có ý tưởng ban đầu, ông Nguyễn Văn Thọ (tổ dân phố Hoàng Liên 1) cho biết, từ việc thấy tường nhà mình cũng như tường quanh làng ẩm mốc, vừa mất mĩ quan, lại ảnh hưởng đến môi trường nên ông bàn bạc với mọi người trong làng cải tạo cho đường làng, ngõ xóm thêm xanh, sạch, đẹp.
"Lúc đầu chúng tôi định vẽ những bức tranh bằng sơn, nhưng sau khi bàn tính, bà con trong làng quyết định ghép tranh bằng gốm sứ, vừa bền vừa đẹp lại tận dụng được những vật liệu thừa bỏ đi, góp phần bảo vệ môi trường" - ông Thọ nói.
Dựa trên ý tưởng ban đầu, hằng ngày, mỗi người dân trong làng Liên Mạc đều chủ động và tích cực tho gom chai, lọ, đồ phế thải bỏ đi để trang trí thành con đường đặc biệt như hiện nay.
Nói về tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này, ông Nguyễn Kế Hiền - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Liên 2 cho biết, công trình được bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 10 năm 2020. Ngoài mục đích làm đẹp cho không gian sống, việc hình thành nên con đường còn mang ý nghĩa tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong làng.
"Chúng tôi có ý tưởng sẽ cải tạo khắp các con ngõ của cả ba tổ dân phố thôn Hoàng Liên. Hiện tại, người dân trong thôn đều đang tập trung cho công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới nên việc trang trí đang được tạm dừng. Khi mọi công việc được hoàn thành, chúng tôi sẽ lại tiếp tục" - ông Hiền thông tin.
Theo chia sẻ của những người dân sống trong làng, từ khi trên tường đường làng xuất hiện những bức tranh sặc sỡ sắc màu, còn được làm từ phế thải bỏ đi, mọi người rất vui. Cũng nhờ việc hiện thực hoá được ý tưởng ban đầu mà hiện nay, ai ai cũng tự giác giữ gìn môi trường sống xung quanh; sống tốt hơn mỗi ngày.