Làng Tân Trại nằm gần sân bay Nội Bài (Hà Nội) trước đây sinh sống bằng nghề làm nông. Sau khi nhà nước thu hồi đất ruộng để xây dựng nhà ga sân bay thì người dân đã đổi sang làm các loại hình dịch vụ khác như cho thuê nhà trọ, bãi đỗ xe qua đêm…
Nắm bắt được nhu cầu gửi và trông giữ xe khi đi công tác, du lịch của hành khách đi máy bay, người dân thôn Tân Trại đã xây dựng thêm nhiều bãi đỗ xe qua đêm gần khu vực sân bay. Là một thôn thuần nông như Tân Trại, sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, nghề trông giữ xe đã trở thành “kế sinh nhai” chính của người dân nơi đây.
Theo chủ bãi trông xe Ngọc Hiền (thôn Tân Trại), bãi xe của nhà cô được xây trên đất thổ cư trước đây, có thể chứa tối đa được khoảng 20 xe. Để mở ra bãi trông giữ xe này, gia đình làm giấy tờ với chính quyền xã, đầu tư 300 triệu cho hệ thống mái che, camera an ninh và hợp đồng PCCC,… Tất cả các bãi ở thôn đều niêm yết giá trông giữ là 60 nghìn đồng/xe trong 24 giờ.
Hành khách đi lại ở sân bay thường xuyên gửi xe tại thôn vì có hệ thống an ninh an toàn, đầy đủ dịch vụ đưa đón khách tới tận nhà ga. “Dù mưa bão hay đêm khuya, khách gọi đón, chúng tôi đều cố gắng chạy xe đến đón. Với những khách đón bằng xe máy sẽ được miễn phí, còn nếu đón khách bằng ôtô, tôi thu thêm 50 nghìn đồng/lượt” - cô Hiền chia sẻ.
Trong khi đó, chị Lê Trà Giang (ở Cầu Giấy, Hà Nội), một vị khách gửi xe tại đây chia sẻ, chị phải thường xuyên đi công tác xa nên nhiều lần gửi xe tại thôn vì giá gửi tại bãi của sân bay tính theo giờ, chi phí gửi đắt hơn rất nhiều. Mặc dù bãi gửi xe nằm cách sân bay Nội Bài hơn 1km nhưng vẫn chọn gửi xe tại đây. Sau khi xuống sân bay, chỉ cần gọi cho chủ bãi xe thì khoảng 5 phút sau họ đã có mặt để đón về bãi.
Cách đây mấy năm, khách gửi xe ở các bãi xe thôn Tân Trại đông kín, nhiều nơi từ chối không thể nhận thêm xe. Vì thế, thu nhập của người dân khấm khá hơn, cuộc sống ổn định hơn xưa.
Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, các điểm du lịch đóng cửa, các đường bay hạn chế khiến nhu cầu đi lại của hành khách giảm. Trái với cảnh nhộn nhịp xe ra vào, hiện nay các bãi trông giữ xe làng Tân Trại thưa vắng hẳn.
Trong những ngày giãn cách xã hội, các bãi xe với sức chứa 100 – 150 xe nay vắng vẻ, chỉ có vỏn vẹn vài chiếc xe đến gửi. Những bãi xe từng đông xe ra vào, quy mô lớn hiện số xe cũng chỉ lấp đầy khoảng 30% bãi.
“Cả gia đình bám vào nghề trông giữ xe để sinh sống. Tháng 2 vừa rồi, bãi xe chỉ thu về khoảng 1 triệu đồng, may thêm được nguồn thu từ dãy nhà trọ nên cũng đủ sống qua mùa dịch”, chủ bãi xe Trường Trọc nói.