Gỡ khó cho đường điện qua "rừng ma"

HƯNG THƠ |

Khi nhà máy điện gió thi công đường dây qua 110KV qua khu nghĩa địa (người đồng bào thiểu số ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gọi là rừng ma) của người đồng bào thiểu số, người dân yêu cầu phải cúng phong tục là trâu bạc, trâu đen cho mỗi ngôi mộ hoặc số tiền từ 200 đến 300 triệu đồng/mỗi ngôi mộ.

Ngày 4.4, ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường dây 110kV – dự án Điện gió Hướng Tân (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Theo đó, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị chính quyền xã Hướng Tân, tổ tham mưu giải phóng mặt bằng huyện, Hội Nông dân huyện và các phòng, ban liên quan vào cuộc vận động, tuyên truyền, giải thích với người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng ở “rừng ma” thôn Trằm.

Được biết, trong quá trình triển khai thi công đường dây 110KV đấu nối dự án nhà máy điện gió Hướng Tân, hành lang tuyến đường dây có đi ngang qua diện tích đất “rừng ma” của người dân thôn Trằm. Nhà máy điện gió và các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân tổ chức 4 lần họp nhằm thống nhất việc đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Như hộ ông Lê Bá Vân có 10 ngôi mộ trong hành lang tuyến, thì đề nghị cúng phong tục, bồi thường khoảng 200 triệu đồng/ngôi mộ. Hộ ông Hồ Văn Viên yêu cầu khi di dời một ngôi mộ trong “rừng ma” phải bồi thường kinh phí khoảng 300 triệu đồng hoặc phải cúng 1 con trâu bạc, 1 con trâu đen/ngôi mộ…

Có 12 hộ gia đình có nhiều ngôi mộ ở “rừng ma” thôn Trằm nằm trong hành lang đường dây 110KV. Theo ông Lê Quang Thuận, liên quan đến phong tục của người đồng bào thiểu số, nếu đụng vào khu vực rừng ma thì phải cúng. “Lâu nay, khi giải phóng mặt bằng thì có chính sách hỗ trợ để người dân làm phong tục, nhưng hiện người dân đề nghị số tiền đền bù quá lớn, nên nhà máy đã có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết để đảm bảo tiến độ thi công” – ông Lê Quang Thuận, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh đã thống nhất phương án mở đường cho các dự án điện giócó đường vận chuyển vật tư tập kết đến chân công trình để thi công.

Miếng rẫy 4 tỉ và “đinh 10” dưới thảm

LÂM CHÍ CÔNG |

Một miếng đất rẫy rộng 1 sào Trung bộ (1/20 héc ta) tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được chủ đất hét giá đòi bồi thường 4 tỉ đồng. “Nạn nhân” – không có từ nào chính xác và phản ánh đúng nỗi đau của nhà đầu tư bằng từ này, là công ty đầu tư làm điện gió theo lời mời gọi của địa phương và chủ trương của Chính phủ.

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh đã thống nhất phương án mở đường cho các dự án điện giócó đường vận chuyển vật tư tập kết đến chân công trình để thi công.

Miếng rẫy 4 tỉ và “đinh 10” dưới thảm

LÂM CHÍ CÔNG |

Một miếng đất rẫy rộng 1 sào Trung bộ (1/20 héc ta) tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được chủ đất hét giá đòi bồi thường 4 tỉ đồng. “Nạn nhân” – không có từ nào chính xác và phản ánh đúng nỗi đau của nhà đầu tư bằng từ này, là công ty đầu tư làm điện gió theo lời mời gọi của địa phương và chủ trương của Chính phủ.

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.