Giang còi mắc ung thư, Mạc Can sức khỏe yếu và câu chuyện sống lạc quan

ĐÔNG DU |

Đối diện với bệnh tật ở tuổi già nhưng cách sống lạc quan của Giang còi, Mạc Can khiến không ít người khâm phục.

Cách sống lạc quan của nghệ sĩ dù bệnh tật

Mới đây, nghệ sĩ Giang còi xác nhận đang mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3. Nam nghệ sĩ cho biết căn bệnh ung thư của mình khi phát hiện cũng đã di căn. Thông tin này đã khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng.

Đối diện với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Giang còi vẫn vô cùng bình tĩnh, lạc quan: "Tôi quyết định không điều trị hóa chất nữa. Đối diện với bệnh tật, tôi thấy thật đơn giản vì tôi còn 2 năm nữa mà. Tôi muốn mình được làm phim, nếu có ra đi thì ra đi trên phim trường chứ không phải từ giường bệnh".

Nghệ sĩ Giang còi lạc quan dù bệnh nặng. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Giang còi lạc quan dù bệnh nặng. Ảnh: NSCC.

Ông muốn những phút giây còn lại của mình để cống hiến cho nghệ thuật. Dù khối u làm tổn thương dây thanh quản, ông bị mất giọng nhưng nam nghệ sĩ lại tìm niềm đam mê khác của mình bằng việc viết kịch bản hài.

Nhìn vào cách đối diện với bệnh tật của mình, khán giả thấy ở ông hiện lên tinh thần lạc quan. Ông hài lòng với cuộc sống vì đã từng có một quãng thanh xuân cống hiến và mang tiếng cười cho khán giả.

Trong khi đó, với "ông già Nam Bộ" Mạc Can thì không ai không nhớ hình ảnh bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam, cùng với rất nhiều vai diễn khác.

Ở tuổi già, ông vẫn tự mình chạy xe máy đến các địa điểm quay show, tự xoay sở với cuộc sống ở tuổi U80, nhưng không thấy Mạc Can than thở bao giờ.

Mạc Can nói rằng ông muốn mang đến thông điệp ý nghĩa cho tất cả mọi người: “Hãy yêu cuộc đời này đi vì chẳng có lý do nào để ta chán ghét nó cả”.

Mới đây, nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe khá yếu, không thể tự đi lại hay ngồi lâu được. Trí nhớ của nam nghệ sĩ cũng giảm sút, lúc quên lúc nhớ, các hoạt động đi đứng, ăn uống đều cần người hỗ trợ.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn và đơn chiếc ở tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mạc Can, nhiều nghệ sĩ như Khánh Vân, Thanh Hằng, Hoài Linh đã chung tay mua sách (sách do Mạc Can viết), giúp đỡ ông phần nào phụ thêm chi phí điều trị suy tim, viêm khớp mãn tính và cao huyết áp.

Dù bệnh đau nhưng ông vẫn vui vẻ, lạc quan và cho rằng "đây là bệnh tuổi già và ai cũng gặp phải". Mạc Can bao nhiêu năm nay vẫn thế, ông vẫn giữ giọng cười hào sảng, vẫn cách nhìn đời đầy nhẹ nhàng dù cuộc sống trải qua nhiều biến cố.

Mạc Can (bên trái) viết sách ở tuổi già. Ảnh: Hữu Nghị.
Mạc Can (bên trái) viết sách ở tuổi già. Ảnh: Hữu Nghị.

Trân quý cuộc sống và sống thật trọn vẹn!

Sau thông tin hai nghệ sĩ gạo cội mắc bệnh nặng, hàng loạt khán giả đã bày tỏ câu chuyện sống lạc quan của Mạc Can, Giang còi. Nhiều người cho rằng chính cách sống, cách nhìn đời một cách bình thản của hai nghệ sĩ khiến họ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa, ấm áp hơn.

"Trân quý cuộc sống và sống thật trọn vẹn từng phút giây" là một chia sẻ nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả. Chúng ta từng trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là thời điểm đối diện với sinh tử, nhưng không phải ai cũng có được cái nhìn tích cực, thoải mái như Mạc Can hay Giang còi.

Và từ câu chuyện của hai nghệ sĩ, người ta nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, dù thời gian còn lại quá đỗi ngắn ngủi nhưng hãy sống thật ý nghĩa, trọn vẹn. Như cách Giang còi tìm đến việc viết kịch bản hài, Mạc Can gắn duyên với những áng văn, thơ đầy tươi đẹp.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không hề ở ẩn mà chỉ muốn tạm ngưng hát một thời gian"

ĐÔNG DU |

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã dành thời gian chia sẻ với Báo Lao Động về cuộc sống hiện tại của mình sau một quãng thời gian cô tạm ngưng ca hát.

Hướng dương ngược nắng: Nhiều cái hay nhưng cũng không thiếu tranh cãi

ĐÔNG DU |

"Hướng dương ngược nắng" là tác phẩm truyền hình đang tạo nên cơn sốt bởi nội dung kịch tính và diễn xuất tốt của dàn sao. Tuy nhiên, phim cũng không thiếu tranh cãi.

Cận cảnh cuộc sống điền viên của NS Giang Còi trong nhà vườn rộng 10.000m2

ĐÔNG DU |

Ở tuổi 58, nghệ sĩ Giang còi chọn cho mình cuộc sống an yên nơi thôn quê. Nam nghệ sĩ có cả khu nhà vườn ngập tràn hoa và cây trái ở ngoại ô Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không hề ở ẩn mà chỉ muốn tạm ngưng hát một thời gian"

ĐÔNG DU |

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã dành thời gian chia sẻ với Báo Lao Động về cuộc sống hiện tại của mình sau một quãng thời gian cô tạm ngưng ca hát.

Hướng dương ngược nắng: Nhiều cái hay nhưng cũng không thiếu tranh cãi

ĐÔNG DU |

"Hướng dương ngược nắng" là tác phẩm truyền hình đang tạo nên cơn sốt bởi nội dung kịch tính và diễn xuất tốt của dàn sao. Tuy nhiên, phim cũng không thiếu tranh cãi.

Cận cảnh cuộc sống điền viên của NS Giang Còi trong nhà vườn rộng 10.000m2

ĐÔNG DU |

Ở tuổi 58, nghệ sĩ Giang còi chọn cho mình cuộc sống an yên nơi thôn quê. Nam nghệ sĩ có cả khu nhà vườn ngập tràn hoa và cây trái ở ngoại ô Hà Nội.