“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Bảo Hân |

Những thông tin về giải cứu nông sản Hải Dương đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia, chung tay, góp sức.

Dịch COVID-19 đã khiến bà con nông dân Hải Dương gặp bĩ cực, không tiêu thụ được sản phẩm, nhất là trong dịp Tết vừa qua – đáng lẽ là dịp “gặt hái” của người nông dân sau cả năm vất vả. Các loại rau quả, vật nuôi… đến ngày thu hoạch, xuất chuồng nhưng không bán được khiến nông dân “khóc ròng”. Những người quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Vào ngày 2.2 vừa qua, tại buổi tiếp nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động đang bị cách ly tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, Bí thư Thành uỷ Hoàng Quốc Thưởng đã đưa ra lời kêu gọi giải cứu 3 triệu con gà của bà con nông dân khi mà dịch COVID-19 xảy ra khiến số lượng gà này không tiêu thụ được.

Trước khó khăn trong tiêu thụ nông sản của nông dân Hải Dương, nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc. Người thì tham gia vận chuyển nông sản; người thì đăng, share tin bài kêu gọi; người thì tìm đến những địa điểm bán hàng để mua ủng hộ.

Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong ngày 20.2, tại một điểm bán hàng nông sản giải cứu, chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19. Đây quả thực là những thông tin làm bất cứ ai đọc đến cũng cảm thấy ấm lòng.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới, dịch COVID-19 cũng tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

Tại Mỹ, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, những vụ việc bạo lực, quấy rối hướng vào người Mỹ gốc Á đã gia tăng trên khắp cả nước. Đã có nhiều vụ tấn công, gây rối đối với người Mỹ gốc Á được ghi nhận, nhất là đối với những người đã lớn tuổi.

Trên CNN đăng tải một bài báo cho biết, một người đàn ông tên là Jacob Azevedo mới đây đã lên mạng đưa ra lời đề nghị tình nguyện đi cùng với bất kỳ ai tại khu phố Chinatown ở Oakland để giúp người đó có cảm giác an toàn.

Ý tưởng này xuất hiện khi Jacob Azevedo cảm thấy đau lòng trước tình trạng người Mỹ gốc Á bị tấn công, nhất là khi được xem một video ghi lại hình ảnh một người đàn ông Mỹ gốc Thái bị xô đẩy trong khi đi bộ ngoài đường dẫn đến tử vong tại San Francisco.

Ý tưởng này của anh nhanh chóng lan toả khắp cộng đồng nơi anh đang sống. Điều Azevedo không ngờ là, chỉ trong vòng vài ngày, đã có gần 300 người tình nguyện muốn tham gia cùng anh để bảo vệ cộng đồng những người gốc Á tại địa phương nơi anh đang sống.

Dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của 2,46 triệu người trên toàn thế giới, đi cùng với đó là những thiệt hại về kinh tế khủng khiếp, không thể đo đếm được.

Nhưng trong bối cảnh này, lòng tốt của nhiều người được “kích hoạt”, biết quan tâm và có những hành động thiết thực giúp đỡ đến những người khác hơn, cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.