Sự việc người dân lật tẩy gã thanh niên lành lặn giả người tàn tật bán vé số xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Người dân phản ánh, thời gian gần đây thấy một thanh niên mặc quần áo cũ lê lết trên quốc lộ 13 để bán vé số. Nghi ngờ đối tượng này là người lành lặn giả vờ tàn tật để tạo sự thương cảm, người dân đã để ý theo dõi.
Chiều 13.9, anh Lương Văn Hóa (ngụ Bình Dương), đã quyết định đến mua vé số và nói chuyện với người này. Anh Hóa đề nghị mua hết vé số và chở về tận nhà để xác minh xem có đúng người tàn tật không. Nếu tàn tật thật sẽ giúp đỡ thêm, tuy nhiên người này quanh co, không bán và không đồng ý để anh Hóa chở về.
Thấy vậy người dân xung quanh đến cùng kiểm tra thì thấy chân người này hoàn toàn lành lặn nên lấy điện thoại gọi báo cho công an phường.
Nghe người dân dọa báo công an, gã thanh niên vùng dậy bỏ chạy mất vào trong con hẻm.
"Người này lê lết trên quốc lộ 13 rất nguy hiểm. Có người đi xe máy mải nhìn đã xảy ra tai nạn. Hơn nữa, người này lành lạn mà giả vờ tàn tật khiến nhiều người nhẹ dạ vừa mua vé số vừa cho tiền. Hành vi này không khác gì lừa đảo"- anh Hóa chia sẻ.