Ông Nguyễn Văn Tài - người dân sinh sống bên tuyến đường này - cho biết: “Lúc thi công điện gió, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải vận chuyển thiết bị qua lại làm đường hư hỏng nặng”.
Dự án điện gió đã đóng điện vào cuối tháng 10.2021, người dân hai bên đường hy vọng đường sẽ được làm lại, tuy nhiên việc thi công trả lại đường vẫn chưa được thực hiện.
Tại đoạn đường thuộc địa phận phường Nhà Mát (Thành phố Bạc Liêu), chính quyền địa phương vận động người dân cùng một số mạnh thường quân hỗ trợ dặm vá một số đoạn hư hỏng nặng. Đoạn thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nhiều nơi vẫn còn nham nhở khiến giao thông đi lại rất khó khăn.
Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu, nhà đầu tư điện gió Kossy và Hacom có các dự án điện gió tại huyện Hòa Bình. Khi thi công, nhà đầu tư có cam kết sẽ khôi phục lại đường do tác động bởi việc di chuyển này.
Được biết, cuối năm 2020 tuyến Giồng Nhãn - Gò Cát đã được tỉnh Bạc Liêu đầu tư nâng cấp và mở rộng mỗi bên thêm 1m với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ đồng, chiều rộng mặt lộ hiện tại là 5,5m. Đây là một trong những trục đường chính nối các xã ven biển trên địa bàn tỉnh, tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát sau khi được nâng cấp, mở rộng đã tạo điều kiện thuận tiện trong đi lại, giao thương của người dân, thúc đẩy địa phương phát triển.
Tuy nhiên, trên tuyến đường này, lưu lượng xe tải phục vụ công trình, xe chở vật liệu của các doanh nghiệp lưu thông hối hả ngày đêm… đã khiến mặt đường xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Tập trung nhiều nhất từ khu vực khóm Chòm Xoài (phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) đến khu vực xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình).
Theo phản ánh của người dân, khi đường hư hỏng, việc dặm vá, khắc phục có được tổ chức, song chủ yếu là theo kiểu đổ đá tạm bợ vào những lổ thủng trên mặt đường, xe qua vài lượt, đá văng tứ tung, mặt đường trở lại như cũ, có khi còn bị khoét sâu hơn.
Chiều 26.11, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Huy Dũng cho biết: “UBND tỉnh đã mời các bên buộc các nhà đầu tư điện gió sớm thực hiện cam kết làm lại đường, trả lại hiện trạng ban đầu cho người dân”.