Theo ghi nhận tại các tủ đồ từ thiện ở xã An Phước, huyện Long Thành, trong hơn một năm trở lại đây, các tủ đồ này lúc nào cũng trong tình trạng lộn xộn không khác gì một bãi tập kết rác.
Sư thầy chùa Long Tuyền cho biết: "Tủ đồ từ thiện tổng hợp trước cổng là của nhà chùa làm ra hơn 1 năm nay để tặng những đồ đạc, quần áo không dùng nữa mà còn xài được cho những người cần đến nó. Nhiều người dân cũng mang đồ ra để đó, nhưng một số người đến lấy đồ thì lựa chọn rồi vứt lung tung lên hết mà không sắp xếp, nhà chùa dọn mãi nhưng cứ vài hôm là bừa bộn trở lại".
Tại một tủ đồ từ thiện khác cách đó khoảng 500m do người dân lập ra, tình cảnh cũng không khác là mấy. "Người dân cứ đến lấy rồi vứt lung tung. Chủ yếu là ý thức người dân, vừa dọn dẹp xong đến ngày mai thì đâu lại vào đấy", anh Mạnh, một trong những người thành lập tủ áo từ thiện cho biết.
Đủ loại quần áo từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, có nhiều quần áo chất lượng rất tốt cũng bị vứt lung tung xuống tận mặt đường, mặc kệ nắng mưa, bụi bẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng.
Để tránh tình trạng người dân vứt quần áo lung tung, nhiều tấm bảng đề "Vui lòng bỏ áo quần vào tủ" đã được dán ngay trước cửa kính, mục đích là để ai nhìn cũng thấy nhưng thực tế thì chẳng mấy ai quan tâm vì quần áo lúc nào cũng lộn xộn, không thua một bãi rác.
Những tủ đồ từ thiện là một nét đẹp cần lan tỏa, nhưng những hình ảnh "nhếch nhác" như thế này thì cần phải dẹp bỏ, người nhận và người cho hãy có một ý thức chung để những tủ quần áo này không chỉ đẹp về ý nghĩa mà còn về hình thức.