Đồng Nai: Con đường loang lổ gần 10 năm chưa tu sửa

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai – Tuyến đường từ Quốc lộ 51 vào Khu công nghiệp Long Đức gần 10 năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều công nhân do con đường vốn đã bị hư hại từ lâu nhưng không được trùng tu, sửa chữa thường xuyên nên ngày càng xuống cấp trầm trọng. Người đi đường, công nhân đi làm khốn khổ vì vừa phải lái xe, vừa phải chú ý mặt đường đầy "ổ voi", "ổ gà". 

 
Những "ổ voi", "ổ gà" cộng với nước ngập lênh láng "bẫy" người đi đường, đặc biệt là công nhân thường xuyên qua lại con đường này mỗi ngày.   

Tuyến đường từ Quốc lộ 51 ngay ngã ba Sáu Đúng vào KCN Long Đức, huyện Long Thành dài khoảng 5km, cũng là tuyến đường đi lại hằng ngày của người dân và hàng ngàn công nhân đang làm việc tại KCN Long Đức. Tuy nhiên, nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều nơi đường hư, trũng tạo hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngoài ra, theo ghi nhận, tuyến đường này cũng không có hệ thống thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đã tạo thành dòng chảy lớn hai bên đường. Nhiều đoạn nước tràn ra hơn nữa mặt đường che lấp các "ổ voi", "ổ gà" tạo thành những hố sâu bẫy người đi đường.

Thậm chí, khi mưa lớn con đường như một khúc sông, nước chảy xiết khiến các phương tiện không thể di chuyển được. Còn khi trời nắng thì đoạn đường trơ trọi đầy sỏi đá, bụi bay mù mịt.

 
 
Nước mưa, bùn đất tạo thành dòng chảy chiếm gần nữa con đường vốn đã nhỏ, hẹp. 

“Mùa nắng thì bụi bay tứ tung, mặt đường chi chít sỏi đá, còn mùa mưa thì nhiều đoạn bị lở thành vũng nước. Chính quyền cũng có chấp vá lại nhiều chỗ nhưng không được bao lâu. Hôm nào trời mưa to ngập sâu là con đường biến thành sông, không ai có thể thấy đường mà chạy. Trong khi đó, khúc nào cũng có "ổ voi", "ổ gà", nhiều người chạy hay bị lọt hố. Hầu như ngày nào cũng có người bị té do vấp phải mấy cái hố”. Bà T.T.V ngụ Long Đức, Long Thành chia sẻ.

 
Nhiều "ổ gà" lún sâu, ngập nước gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đường.

Nhằm giúp người đi đường nhận biết các "ổ gà", "ổ voi" nguy hiểm, người dân đã mang các vật dụng để che chắn, cảnh báo người đi đường. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời vì khi mưa to, gió lớn các vật dụng này đều bị cuốn trôi theo dòng nước. “Hôm nào trời không mưa, đường rút bớt nước, người dân họ tự đem bê tông ra để đắp vá cho xe chạy, nhưng mùa này cũng không thấm vào đâu, vì nhiều ngày mưa lớn là thành vũng, thành hố hết, xe nào lọt trúng những hố đó là té liền”. Chị H.T.N công nhân làm việc tại KCN Long Đức cho biết.

 
 
Người dân dùng các thùng, giăng dây xung quanh các hố sâu nguy hiểm nhằm cảnh báo người đi đường.

Nhận thấy tuyến đường đi làm khó khăn, nhiều rủi ro, nguy hiểm, một số công nhân đã làm đơn phản ánh đến chính quyền địa phương mong muốn tuyến đường được tu sửa đồng bộ, làm mới.

Chị N.T.K cán bộ nhân sự một công ty tại KCN Long Đức chia sẻ: Cách đây hơn 7 năm đã làm đơn gửi lên chính quyền huyện Long Thành đề nghị giải quyết, sửa chữa, làm mới con đường. Tuy nhiên, đến nay vẫn không nhận được phản hồi cũng như tuyến đường được tu sửa một cách đồng bộ. “Tôi từng trình sếp ký vào danh sách đồng thuận ý kiến của tất cả các công ty trong KCN Long Đức để gửi đến cơ quan ban ngành phụ trách. Các công ty Nhật trong KCN Long Đức cũng từng đồng loạt ký vào công văn gửi cơ quan ban ngành xin giải quyết con đường. Nhưng làm 7 năm rồi vẫn vậy, hễ mưa lớn là thành hố, thành vũng, vẫn không hề thay đổi, thậm chí con đường càng ngày càng tệ hơn”.

Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý triệt để khiến nhiều người rất bức xúc.

 
Hầu như khúc đường nào cũng chi chít ổ voi, ổ gà.
 
Nước, bùn đất, sình lầy chiếm hơn nửa con đường.
HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Tín dụng đen bủa vây khu công nghiệp, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe doạ. Đáng nói, khi không đòi được nợ từ công nhân, các đối tượng quay sang đe doạ, bêu xấu các cán bộ công đoàn, quản lý doanh nghiệp… nơi công nhân làm việc.

Đường nhựa biến thành mương ở Đồng Nai

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai – Tuyến đường Chu Văn An tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành gần nửa năm trở lại đây từ một tuyến đường nhựa sạch sẽ, khang trang bỗng thường xuyên ngập nước, vừa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, vừa gây ô nhiễm môi trường...

Công nhân khốn khổ vì chủ đầu tư nhà ở xã hội hứa rồi lại... thất hứa

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 4 lần bị thất hẹn bàn giao nhà, nhiều công nhân, người thu nhập thấp mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) đã mất niềm tin với chủ đầu tư. Họ mong mỏi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư tăng thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người nghèo sớm có nhà.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đồng Nai: Tín dụng đen bủa vây khu công nghiệp, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe doạ. Đáng nói, khi không đòi được nợ từ công nhân, các đối tượng quay sang đe doạ, bêu xấu các cán bộ công đoàn, quản lý doanh nghiệp… nơi công nhân làm việc.

Đường nhựa biến thành mương ở Đồng Nai

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai – Tuyến đường Chu Văn An tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành gần nửa năm trở lại đây từ một tuyến đường nhựa sạch sẽ, khang trang bỗng thường xuyên ngập nước, vừa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, vừa gây ô nhiễm môi trường...

Công nhân khốn khổ vì chủ đầu tư nhà ở xã hội hứa rồi lại... thất hứa

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - 4 lần bị thất hẹn bàn giao nhà, nhiều công nhân, người thu nhập thấp mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (huyện Quế Võ) đã mất niềm tin với chủ đầu tư. Họ mong mỏi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, đốc thúc chủ đầu tư tăng thêm nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người nghèo sớm có nhà.