“Dở khóc, dở cười” chuyện F1 được các F0 chăm sóc

VĂN ĐỨC |

Hà Nội - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi đang làm việc ở cơ quan, chị ruột gửi cho tôi một bức ảnh kit test nhanh hiện 2 vạch rõ ràng cùng với nội dung: “Tối mua đồ dưỡng thương đi”.

Ngay sau khi đọc dòng tin nhắn đó, tôi bàng hoàng khoảng chừng vài phút mới nhắn tin lại cho chị với một câu hỏi dường như đã có câu trả lời từ trước: “Thật vậy sao?”.

Dù đã ý thức về dịch bệnh, nhưng tôi không nghĩ đến một ngày chính người nhà mình đã trở thành F0. Điều đó đương nhiên tôi đã trở thành F1 với nguy cơ mắc COVID-19 cao. Tôi lập tức thông báo cho cơ quan và tiến hành test nhanh. Thật may, thời điểm đó, tôi vẫn nhận kết quả là âm tính. Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình, không quên trấn an và chào mọi người trong phòng để ra về.

Sau kì nghỉ Tết số ca F0 tại Hà Nội tăng vọt, tạo thêm áp lực cho lực lượng y tế cơ sở.
Sau kỳ nghỉ Tết, số ca F0 tại Hà Nội tăng vọt, tạo thêm áp lực cho lực lượng y tế cơ sở.

Trên quãng đường từ cơ quan về tới nhà, bao nhiêu lo lắng xuất hiện lên trong đầu. Nhỡ may mình dương tính thì sao? Bố mẹ có bị làm sao không? Còn ông bà nữa, ông có bệnh nền, lại còn chưa tiêm?...

Dù đã có chút kinh nghiệm khi tôi cũng là thành viên trong những tổ chăm sóc F0 tại nhà ở địa bàn mình sinh sống nhưng không khỏi lo lắng và có phần sợ hãi khi đứng trước viễn cảnh chăm sóc F0 trong chính nhà mình.

Ngay trong tối hôm đó, cả nhà đều test nhanh, may thay kết quả đều là âm tính. Gia đình ai cũng có phòng riêng nên ai về phòng nấy như hàng ngày. Tôi cùng bố xịt khử khuẩn xung quanh nhà và đặc biệt quanh khu vực phòng chị gái tôi. Chị tôi cách ly tuyệt đối trong phòng riêng, đồ đạc vệ sinh cá nhân đều đã được mang lên và sát khuẩn kĩ càng.

Tới bữa ăn, tôi để đồ ăn cho chị gái ở cửa phòng, ăn xong lại bỏ ra cửa để tôi thu dọn. Mọi người trong nhà đều được tôi nhắc nhở việc súc miệng, đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên.

Những đồ dùng để phòng bệnh như nước súc miệng, dung dịch khử khuẩn,... đều được chuẩn bị đầy đủ.
Những đồ dùng để phòng bệnh như nước súc miệng, dung dịch khử khuẩn... đều được chuẩn bị đầy đủ.

Ngày tiếp theo, mẹ tôi bắt đầu cảm thấy mỏi người và có dấu hiệu của việc ho và sốt. Lập tức, bố cùng tôi tiếp tục test cho mẹ cùng với mọi người trong nhà.

Không nằm ngoài dự đoán, lần test này mẹ tôi đã cho ra kết quả dương tính, tiếp theo đó là bố tôi. Ngoài ra, điều không mong muốn đã tới, cả ông bà tôi đều đã có kết quả dương tính. Bằng một cách "thần kì" nào đó, tôi là thành viên duy nhất trong nhà có kết quả âm tính.

Sau đó, tôi liên hệ với y tế phường để khai báo thêm về tình trạng các ca dương tính mới trong gia đình, đặc biệt là tình hình sức khỏe của ông bà. Sau khi khai báo các thông tin cơ bản, các chị y tế khuyến cáo cần chú ý tới sức khỏe của ông và bà, đặc biệt là ông khi ông đang có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Ngay trong ngày hôm đó, thuốc điều trị COVID-19 đã được các lực lượng thanh niên mang tới tận nhà. Liều lượng, cách sử dụng đều được y tế hướng dẫn đầy đủ.

Tôi cách ly tại phòng riêng, được các F0 chuẩn bị cơm nước hàng ngày.
Tôi cách ly tại phòng riêng, được các F0 chuẩn bị cơm nước hàng ngày.

Kể từ đó, chuyện “dở khóc, dở cười” đã xảy ra trong nhà tôi khi tôi là người duy nhất không mắc bệnh mà phải cách ly. Là F1 duy nhất trong nhà, tôi trở thành đối tượng bị cách ly, chấp nhận nhường không gian sinh hoạt rộng rãi hơn cho các thành viên khác đang mắc. Thậm chí, thay vì lo lắng cho người bệnh, tôi lại được F0 chăm sóc, cung cấp đồ dùng thiết yếu.

Các tổ COVID-19 cộng đồng phát huy thêm vai trò trong việc kiểm soát và hỗ trợ các F0 đang cách ly tại nhà.
Các tổ COVID-19 cộng đồng phát huy thêm vai trò trong việc kiểm soát và hỗ trợ các F0 đang cách ly tại nhà.

Cũng có đôi chút tủi thân khi mọi người trong nhà đều sinh hoạt chung với nhau, còn một mình tôi ở trong căn phòng hơn chục mét vuông, ôm máy tính, điện thoại và vài cuốn sách. Dẫu vậy, tôi và gia đình đều giữ vững tinh thần lạc quan để chống chọi với dịch bệnh. Hàng ngày, đồ ăn, đồ uống cho tôi đều được các F0 mang tới tận cửa phòng, cả người đưa và người nhận đều đeo găng tay và khẩu trang, khử khuẩn cẩn thận.

Thật may, sau gần 1 tuần, chị gái tôi đã có kết quả âm tính, sức khỏe mọi người đặc biệt là ông nội đều ổn định không sốt cao và chỉ số SPO2 đều ở ngưỡng an toàn.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Một ngày ghi nhận hơn 36.000 ca mắc mới COVID-19, Hà Nội gần 3.900 ca

Lệ Hà |

Chiều 17.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 16.02 đến 16h ngày 17.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước.

Giáo dục 24/7: Một số trường Hà Nội chuyển học online vì số F0 tăng

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 16.2: Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học; Một số trường Hà Nội chuyển học online vì số ca F0 tăng vọt; Còn 9 tỉnh, thành chưa cho trẻ mầm non đến trường... là những tin tức chính trong bản tin giáo dục hôm nay.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 16.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 15.02 đến 16h ngày 16.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước. Hà Nội đứng đầu cả nước với 3.888 ca mắc mới COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Một ngày ghi nhận hơn 36.000 ca mắc mới COVID-19, Hà Nội gần 3.900 ca

Lệ Hà |

Chiều 17.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 16.02 đến 16h ngày 17.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước.

Giáo dục 24/7: Một số trường Hà Nội chuyển học online vì số F0 tăng

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 16.2: Sinh viên TPHCM háo hức trở lại trường học; Một số trường Hà Nội chuyển học online vì số ca F0 tăng vọt; Còn 9 tỉnh, thành chưa cho trẻ mầm non đến trường... là những tin tức chính trong bản tin giáo dục hôm nay.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 16.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 15.02 đến 16h ngày 16.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước. Hà Nội đứng đầu cả nước với 3.888 ca mắc mới COVID-19.