Điện Biên: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm

Song An |

Một bãi rác tự phát được hình thành khoảng 2- 3 năm trở lại đây tại khu vực suối Nậm Núa, thuộc địa bàn xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã không chỉ khiến môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan nông thôn mà còn gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận.

Bác rãi tự phát án ngữ ngay bên vệ đường giao thông khu vực giáp ranh giữa thôn A1 và U Va, xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Rác thải tập trung đủ loại, nhưng nhiều nhất là rác thải xây dựng, đất, đá… Thực trạng này khiến nhiều người dân quanh khu vực bức xúc, đặc biệt là những hộ có diện tích canh tác trên bãi màu ven suối Nậm Núa.

Ông Hà Văn An, thôn 6, xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết: Không chỉ có rác thải sinh hoạt, thời gian gần đây còn có thêm số lượng lớn đất đá, rác thải xây dựng (bê tông, gạch…) đổ tràn cả xuống lòng suối, khiến lòng suối thu hẹp khoảng trên dưới 10 mét so với trước. Không những vậy còn gây sạt lở nhiều diện tích canh tác hoa màu của người dân phía đối diện.

Cũng theo phản ánh của nhiều hộ dân canh tác trên diện tích bãi màu ven suối, khu vực này là nguồn thu nhập chính của khoảng 15 gia đình thuộc các đội: 5, 6, 7 (xã Pom Lót). Đây cũng là một trong những vựa rau lớn của địa phương này.

Thông thường, vào thời gian cao điểm mùa mưa (tầm tháng 7, 8) nước suối dâng người dân nghỉ canh tác. Nhưng kể từ khi có bãi rác, nhất là việc đổ rác thải xây dựng và đất, đá đã khiến lòng suối hẹp lại, nên bất cứ khi nào, chỉ cần một trận mưa lớn là xảy ra ngập úng, hoa màu hư hỏng không thể thu hoạch.

“Mấy năm nay, nhất là từ khi có khu du lịch U Va thì rác thải đổ ra ven suối nhiều (tại khu vực giao nhau giữa dòng Nậm Núa và Nậm Rốm). Dòng suối trước rộng, giờ bé lại. Cứ trận mưa to là nước ứ lên, hoa màu của nhân canh tác ở đó đều bị ngập úng, nhiều khi đang chuẩn bị thu hoạch lại chết” – ông Nguyễn Công Nghiệp, thôn 7, xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết thêm.

Không những vậy, theo chia sẻ của bà Lại Thị Minh, thôn 7, xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì môi trường ở khu vực lân cận bãi rác cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. “Cứ vào tầm tháng 2 trở đi, mùa gió Lào là chúng tôi đến khổ. Đủ mùi hôi thối từ bãi rác bị gió tạt ngược về đây. Cả ngày lao động trên ruộng rau đã mệt, phải hít thở không khí ô nhiễm này, lại càng mệt mỏi thêm” – bà Minh bức xúc.

Ông Hoàng Hải Đông, Bí thư Chi bộ thôn A1 cho biết: Do chưa có địa điểm thu gom, xử lý nên phần lớn rác thải sinh hoạt của người dân 2 thôn A1, U Va, khu du lịch U Va và nhiều địa bàn lân cận đều đổ dồn về đây. Tình hình càng trở nên phức tạp khi một số doanh nghiệp, cá nhân công khai chở đất, đá, rác thải xây dựng về khu vực này, đổ tràn xuống lòng suối Nậm Núa, gây bức xúc cho nhiều người dân.

Cũng theo ông Đông, người dân thôn A1 đã nhiều lần kiến nghị về thực trạng nêu trên và bày tỏ nguyện vọng được xây dựng điểm thu gom rác thải một cách quy củ, chấm dứt tình trạng đổ rác bừa bãi và các hệ lụy liên quan. Tuy nhiên, đã gần 2 năm nay, những kiến nghị này vẫn chưa được các cấp xem xét, giải quyết.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những người giải "lời nguyền" hồ trên núi ở Điện Biên

Song An |

“Bất cứ ai đặt chân đến vùng hồ này thì sẽ bị ma làm cho không tìm được lối ra. Ai cả gan ăn cá lòng hồ, chỉ trong phút chốc máu mũi, máu miệng trào ra không thể cản, thậm chí phải mất mạng” - những lời nguyền ma quỷ như gió rừng, thổi đi khắp nơi, khiến cho cả vùng hồ tự nhiên nằm trên đỉnh núi bị bỏ không, hoang vu bao năm cho đến khi có người hóa giải...

Điện Biên: Một lò giết mổ gia súc, 5 phố cùng chịu ô nhiễm

Song An |

Nhiều năm qua, hàng nghìn nhân khẩu sống tại 5 khu phố của phường Him Lam, Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm từ 1 lò giết mổ gia súc. Đáng nói, dù nhiều lần nhắc nhở, song cơ sở giết mổ này vẫn tái phạm, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những người giải "lời nguyền" hồ trên núi ở Điện Biên

Song An |

“Bất cứ ai đặt chân đến vùng hồ này thì sẽ bị ma làm cho không tìm được lối ra. Ai cả gan ăn cá lòng hồ, chỉ trong phút chốc máu mũi, máu miệng trào ra không thể cản, thậm chí phải mất mạng” - những lời nguyền ma quỷ như gió rừng, thổi đi khắp nơi, khiến cho cả vùng hồ tự nhiên nằm trên đỉnh núi bị bỏ không, hoang vu bao năm cho đến khi có người hóa giải...

Điện Biên: Một lò giết mổ gia súc, 5 phố cùng chịu ô nhiễm

Song An |

Nhiều năm qua, hàng nghìn nhân khẩu sống tại 5 khu phố của phường Him Lam, Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm từ 1 lò giết mổ gia súc. Đáng nói, dù nhiều lần nhắc nhở, song cơ sở giết mổ này vẫn tái phạm, gây bức xúc cho người dân địa phương.