Ngày 17.7, người dân đi biển bãi tắm số 2 khu vực Phạm Văn Đồng ngỡ ngàng vì đóng cửa. Lý do là do đơn vị trông coi bãi tắm hết hạn hợp đồng, nên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà lấy lại.
Thực ra việc đóng cửa một bãi tắm trên biển Mỹ Khê, Đà Nẵng là chuyện nhỏ, nhưng qua đó làm người dân hết sức băn khoăn về cung cách, phương pháp quản lý dịch vụ công cộng chưa tốt của chính quyền sở tại lâu nay. Ví dụ việc quản lý các bãi tắm biển, tại sao không giao cho tư nhân quản lý, mà nhà nước ôm vào làm gì cho thêm việc.
Hơn hết, thực tế chứng minh, với nguồn vốn tốt, sự đầu tư của tư nhân sẽ bảo đảm hơn về mặt môi trường, cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ tắm biển của người dân sẽ tốt hơn nhiều.
Đời sống càng ngày càng cao, nhu cầu của người dân càng lớn, việc đầu tư bãi tắm, có thể làm giá dịch vụ cao hơn một chút cũng không phải là vấn đề băn khoăn, so với mặt bằng giá hiện nay họ phải trả, với chất lượng phục vụ tồi.
Hiện nay bãi tắm Mỹ Khê, Đà Nẵng dịch vụ phụ trợ rất kém; vòi phun sen, phòng tắm lại nước ngọt, nhà vệ sinh hư hỏng, bẩn thỉu... nhưng không ai nghĩ đến việc sửa chữa, vì họ chỉ nhận thầu quản lý lại của Ban quản lý bãi biển.
Bây giờ là thời điểm mùa hè, hàng vạn du khách, người dân địa phương đều có nhu cầu đến Đà Nẵng để tắm biển. Đề nghị chính quyền thành phố, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà chỉ nên làm công tác quản lý; phần dịch vụ nên tổ chức cho tư nhân đấu thầu, để làm bãi tắm du lịch Đà Nẵng ngày một tốt hơn.