Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi các huyện vùng ven thành quận là một yêu cầu bức thiết, phù hợp với xu thế chung. Sự "thay da đổi thịt" ở vùng ven góp phần phát triển bộ mặt của TPHCM, nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân.
Anh Lê Phú Quốc đã sinh sống tại huyện Nhà Bè hơn 10 năm nay. Khi nghe thông tin nơi mình sinh sống có thể trở thành quận trong tương lai, anh Quốc rất đồng tình.
Anh Quốc kể, khoảng 10 năm trước đường Huỳnh Tấn Phát (nơi anh Quốc đang ở), cây cối mọc hai bên đường rất nhiều, thường xuyên xảy ra ngập nước mỗi khi triều cường. Gần đây, bộ mặt của con đường này dần thay đổi.
"Nhà Bè đang có nhiều công trình mọc lên, tốc độ đô thị hoá rất nhanh. So với các quận nội thành, huyện Nhà Bè hoàn toàn tương xứng khi trở thành quận" - anh Lê Phú Quốc chia sẻ.
Tương tự, anh Trương Thanh Hải (người dân huyện Nhà Bè, TPHCM) cũng vui mừng trước đề xuất trên. Anh Hải cho biết, các huyện vùng ven TPHCM khoảng 20 năm trước gắn liền với phát triển nông nghiệp, nhưng 10 năm trở lại đây, các ngành công nghiệp, dịch vụ cũng phát triển sôi động. Trình độ dân trí của khu vực được nâng cao, người dân cũng dần chuyển sang lối sống thành thị nên văn minh hơn.
"Tôi mong huyện Nhà Bè khi lên quận sẽ giải quyết được vấn đề rác thải, ô nhiễm không khí và an ninh để cuộc sống người dân được tốt hơn" - anh Hải nói.
Anh Lý Thanh Vũ (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, khi nghe thông tin huyện Bình Chánh có thể lên quận, cả gia đình lẫn hàng xóm của anh Vũ rất vui.
"Nếu lên quận thì sẽ thay đổi số nhà, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân,... của người dân Bình Chánh. Tôi mong chính quyền sẽ hỗ trợ người dân làm giấy tờ nhanh chóng, thuận tiện" - anh Vũ bày tỏ.
Ngoài ra, anh Vũ cũng lo lắng sẽ xảy ra tình trạng sốt đất ảo tại khu vùng ven trước thông tin sẽ lên quận. Nhiều "cò đất" lợi dụng cơ hội này để thổi phồng giá đất khiến người dân nhẹ dạ cả tin dễ bị mắc lừa.