Đề nghị giám định vết thương chiến tranh còn sót lại

ANH THƯ |

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về đề nghị giám định vết thương còn sót mảnh kim khí.

Đề nghị giám định vết thương còn sót

Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của ông Trương Danh Ngát (thôn Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội).

Theo đơn đề nghị, ông Trương Danh Ngát là cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ ngày 25.4.1972 tại Trung đoàn E12, Tiểu đoàn 693, Đại đội 4 Bộ binh.

Trên đường hành quân đến đường 20 Tây Trường Sơn, bị máy bay B52 Mỹ ném bom rải thảm khiến ông Trương Danh Ngát bị thương, tỷ lệ thương tật là 16% vĩnh viễn.

Ông Ngát được điều trị tại Bệnh viện 52 Đoàn 559 Trường Sơn và được về an dưỡng. Trên đường về Quảng Bình an dưỡng, ông Ngát bị máy bay địch bắn phá và bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ quân nhân, giấy tờ thương tật để trong ba lô.

Với mong muốn hoàn thành thủ tục, ông Trương Danh Ngát đã đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho sao lục hồ sơ gốc. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cấp cho ông Trương Danh Ngát các giấy tờ: Trích lục hồ sơ thương binh, kèm văn bản số 644/CCT-CS ngày 15.5.2018; Bản sao sổ danh sách thương binh không hạng đoàn 587, kèm Văn bản số 1141/CCT-CS ngày 06.8.2020.

Trong Danh sách thương binh không hạng Đoàn 587 có xác nhận thương tật của ông Trương Danh Ngát là: “Chột mạng sườn phần mềm và lưng phải, không có mảnh kim khí, sẹo ổn định; VT phần mềm mông trái, mông phải sẹo tốt”.

Tuy nhiên, tháng 3.2018, ông Ngát đi khám sức khỏe chụp X-Quang phát hiện mông trên trái có nhiều di vật dạng kim loại – những mảnh kim khí vẫn còn trong cơ thể ông do chiến tranh để lại nhưng trong danh sách thương binh không hạng đoàn 587 xác định “không có mảnh kim khí”. Ông Trương Danh Ngát cho rằng đây là vết thương còn sót chưa được giám định.

Căn cứ theo Thông tư số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25.11.2014, ông Trương Danh Ngát đã gửi hồ sơ đề nghị giám định đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội.

Đến ngày 16.3.2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội TP.Hà Nội gửi trả hồ sơ kèm theo Văn bản số 32/SLĐTBXH-NCC yêu cầu ông Trương Danh Ngát phải cung cấp giấy tờ theo Thông tư 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH bao gồm: Giấy chứng nhận bị thương; Bản chính Giấy xác định thương tật số 849 ngày 02.8.1973; Một trong các giấy tờ: Kết quả chụp X-Quang, kết quả chụp cắt lớp vi tính; Giấy chứng nhận phẫu thuật; giấy ra viện điều trị thương tật còn sót (nếu có). Giấy tờ nêu trên phải do giám đốc bệnh viện hoặc người được Ủy quyền ký tên đóng dầu của bệnh viên; Giấy đề nghị khám giám định của UBND Tây Đằng kèm 2 ảnh chân dung 2x3cm.

Tại Văn bản 168/GĐYK-TT ngày 10.4.2017 của Viện Giám định Y khoa Bệnh viên Bạch Mai có hướng dẫn trường hợp bị thất lạc hồ sơ thương tật thì Bản trích lục hồ sơ thương tật thay thế Giấy chứng nhận bị thương trong hồ sơ khám giám định thương tất.

Tuy nhiên đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội vẫn yêu cầu ông Trương Danh Ngát tiếp tục bổ sung các danh mục hồ sơ còn thiếu.

Chưa đủ căn cứ giải quyết đề nghị

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, hồ sơ của ông Ngát còn thiếu các giấy tờ theo quy định về hồ sơ giám định vết thương còn sót mảnh kim khí gồm: Bản chính Giấy xác định thương tật số 849 ngày 2.8.1973 của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và kết quả chiếu chụp X-Quang ngày 22.3.2018 chưa có xác nhận của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì hoặc người được uỷ quyền ký tên, đóng dấu.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp và có nhiều văn bản hướng dẫn, trả lời của ông Trương Danh Ngát. Đồng thời, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn về điều kiện, trình tự xác lập hồ sơ giám định lại thương tật theo yêu cầu của Toà án Nhân dân TP.Hà Nội.

Đến thời điểm này, ông Ngát chưa bổ sung được các giấy tờ còn thiếu theo hướng dẫn, nên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội chưa có căn cứ giải quyết đề nghị của ông Ngát.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Xoa dịu nỗi đau của người, “băng bó vết thương” của rừng

LÊ THANH PHONG |

Không gì có thể chia sẻ được sự mất mát quá lớn này đối với người thân của các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, không gì lấp nổi khoảng trống trong mái ấm của họ. Đau quá.

Quảng Trị: Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương vùng đầu

HƯNG THƠ |

Khi người nhà phát hiện thì người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, cận thi thể có một chiếc búa dính máu.

Sau tiếng nổ lớn, thiếu niên nhập viện với vết thương nặng ở mắt và tay

HƯNG THƠ |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định vết thương ở mắt của thiếu niên này tiên lượng rất xấu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xoa dịu nỗi đau của người, “băng bó vết thương” của rừng

LÊ THANH PHONG |

Không gì có thể chia sẻ được sự mất mát quá lớn này đối với người thân của các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, không gì lấp nổi khoảng trống trong mái ấm của họ. Đau quá.

Quảng Trị: Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương vùng đầu

HƯNG THƠ |

Khi người nhà phát hiện thì người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, cận thi thể có một chiếc búa dính máu.

Sau tiếng nổ lớn, thiếu niên nhập viện với vết thương nặng ở mắt và tay

HƯNG THƠ |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định vết thương ở mắt của thiếu niên này tiên lượng rất xấu.