Chúng ta thường xuyên đón nhận những câu chuyện đau lòng về những vụ tai nạn giao thông hay rất nhiều kiểu tai nạn khác khiến nhiều người chết.
Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn giao thông khủng khiếp ở Đắk Nông khi hai xe tải lao vào chợ xã họp bên đường sau cú va chạm với một xe công nông. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 5 người bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông quá khủng khiếp. Phút chốc, 5 người bị tước đi mạng sống của mình mà không biết tại sao.
Thử tưởng tượng, buổi sáng hôm ấy, họ rời khỏi nhà để mưu sinh như mọi ngày mà không biết đây chính là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Họ vĩnh viễn không được gặp lại người thân mà không thể nhắn nhủ lại một lời nào. Thật đau lòng!
Không chỉ vậy, phút chốc, những người thân của họ phải gánh chịu nỗi đau, nỗi ám ảnh không bao giờ có thể nguôi ngoai trong suốt quãng đời còn lại. Cuộc sống gia đình của họ bị ảnh hưởng nặng nề khi một trong những lao động chính trong nhà không còn nữa. Con cái họ sẽ sống, học hành như thế nào trong thời gian tới?
Đấy là chưa kể những người bị thương nặng. Họ sẽ mang gánh nặng thương tật và tâm lý suốt cả cuộc đời mình. Không loại trừ nhiều cuộc đời sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực sau biến cố này.
Chưa hết sốc với vụ việc này, người dân lại thêm một lần bàng hoàng trước vụ việc cành cây gãy đổ gây chết người xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào tối 13.6, ông T.M.L. (62 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) đang đi xe máy thì bị cành cây xanh rơi trúng khiến ông tử vong.
Có người nói rằng, tai nạn mà, "trời kêu ai nấy dạ", có thể xảy ra với bất cứ ai. Nhưng, ngoại trừ những vụ việc tai nạn bất khả kháng, có những vụ việc có thể phòng ngừa hoặc hạn chế xảy ra.
Như đối với vụ việc tai nạn giao thông 5 người chết ở Đắk Nông, vụ việc có thể đã không xảy ra hoặc không ở mức độ thảm khốc như vậy nếu như người dân không tụ tập họp chợ ở ngay sát quốc lộ, hay nói chính xác hơn, chính quyền sở tại làm tốt hơn công tác quản lý địa bàn của mình, không để họp chợ trái phép.
Hay như vụ việc cây xanh rơi vào người tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu đơn vị quản lý cây xanh thường xuyên kiểm tra, giám sát để biết cây nào có nguy cơ hãy đổ cao, tiến hành cắt tỉa,.. thì biết đâu tai nạn đã không xảy ra?.
Tai nạn đã xảy ra và người đã chết. Điều đó không thể thay đổi, nhưng có một điều có thể thay đổi chính là ngăn ngừa, hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra. Để những cái chết này không vô nghĩa, cần có sự xem xét nghiêm túc nguyên nhân xảy ra, để từ đó có những giải pháp phòng ngừa những vụ việc tương tự, không chỉ ở nơi đã từng xảy ra vụ việc, mà còn là ở những địa phương khác, tránh những thảm trạng cha mất con, vợ mất chồng… bởi những cái chết “từ trên trời rơi xuống”,…
Ví dụ, sau vụ việc xảy ra, không chỉ Đắk Nông mà ở nhiều địa phương khác có quốc lộ chạy qua, cần có những giải pháp để không còn tình trạng họp chợ ở ngay cạnh đường. Hay thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều thành phố khác cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng cây xanh… Quan trọng hơn, điều này phải trở thành một việc làm thường xuyên, nghiêm túc; trở thành một quy trình được tuân thủ, tránh “đánh trống bỏ dùi”, để đạt được mục đích bảo vệ tính mạng vô giá của mỗi người dân.