Đau lòng tình trạng gia tăng trẻ chết vì đuối nước

Nguyễn Loan |

Gần đây, số vụ trẻ em bị tử vong do đuối nước liên tiếp xảy ra. Tình trạng này thực sự gióng lên hồi chuông báo động trong việc liên kết quản lý, giáo dục giữa nhà trường với gia đình trong chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ.

Khoảng chục năm nay, các vụ trẻ em đuối nước do đi tắm, bơi lội gia tăng, với con số thống kê đáng lo ngại, khiến bậc phụ huynh trăn trở, lo lắng, và đưa ra câu hỏi làm thế nào để ngăn ngừa những cái chết thương tâm cho trẻ?.

Trẻ em thường rất hiếu động, chúng thích nô đùa vùng vẫy, nhất là được thỏa ước muốn bơi lội tung tăng dưới nước, nên dù cha mẹ có cấm, đưa ra các biện pháp răn đe nhưng chúng vẫn cố tìm cách để “lén” trốn đi.

Và chỉ một chút lơi lỏng trong quản lý, giáo dục thôi đã có không ít người chịu cảnh mất con và đeo đẳng nỗi ân hận, đau buồn suốt cả cuộc đời.

Xin kể ra đây câu chuyện buồn của gia đình một người họ hàng bạn tôi, khi hai vợ chồng lấy nhau gần chục năm mới sinh được một cậu con trai. Họ nâng niu, chiều chuộng cậu bé hết mức.

Thế nhưng, chỉ một chút lơ là không để ý, vợ chồng họ mất đứa con yêu quý vĩnh viễn. Vào mùa hè cách đây 2 năm, cậu con trai xin phép bố mẹ đi sang nhà bạn cùng làng để mượn sách về học, ai ngờ con nói dối để cùng đám bạn đi bơi ở đầm nước sâu cách nhà vài cây số.

Trong số 7 em đi bơi, tắm hôm đó, có tới 3 trẻ phải bỏ mạng. Nguyên do là các em thấy bạn bị đuối nước rồi lao ra cứu, để rồi cùng nhau chết chìm.

Chưa cần bàn tới chuyện xây thật nhiều bể bơi ở các vùng thôn quê, bởi để điều đó thành hiện thực là quá vời xa khi mà điều kiện kinh tế chưa cho phép. Chúng ta chỉ có thể hạn chế mức thấp nhất tình trạng trẻ đuối nước bằng việc đưa chương trình dạy bơi lội vào các tiết giáo dục trong trường học, nhằm trang bị cho các em những kỹ thuật cũng như kiến thức cơ bản để đối phó với các tình huống nguy cấp khi ở dưới nước.

Còn về trách nhiệm của gia đình, trong những ngày hè, nhất là khi thời tiết rất nóng bức này, nếu cha mẹ có điều kiện kinh tế nên đưa con em mình tới các bể bơi, trung tâm bơi lội của thị trấn, huyện để các em vừa được tắm mát, bơi lội, được vui chơi thỏa thích, lại rèn luyện tăng cường sức khỏe nâng cao thể chất bản thân.

Ở những địa phương gần sông, suối, ao, hồ, cha mẹ phải luôn quản lý, giám sát con cái một cách chặt chẽ, không được lơ là để con tự ý đi bơi ở những chốn nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời thường xuyên giáo dục, đưa ra các biện pháp ngăn cấm triệt để.

Mùa hè, cũng như những ngày nghỉ cuối tuần, trẻ thường không phải đến trường, nên chúng thường có nhiều thời gian để trốn cha mẹ đi chơi, vì thế phụ huynh càng phải xiết chặt việc quản lý giáo dục con em mình để tránh những cái chết thương tâm do đuối nước.

Nguyễn Loan
TIN LIÊN QUAN

Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên

THUỲ TRANG |

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thành Mạnh (sinh năm 2005), trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Hai cháu bé đi bắt ốc bị đuối nước thương tâm

Quách Du |

Trong khi đi mò cua bắt ốc, 2 cháu bé đã không may xảy chân vào vùng nước sâu, bị đuối nước.

Nghệ An: Chỉ trong một ngày, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Tuấn Quỳnh |

Chỉ trong vòng một ngày (23.5) tại địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên

THUỲ TRANG |

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thành Mạnh (sinh năm 2005), trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Hai cháu bé đi bắt ốc bị đuối nước thương tâm

Quách Du |

Trong khi đi mò cua bắt ốc, 2 cháu bé đã không may xảy chân vào vùng nước sâu, bị đuối nước.

Nghệ An: Chỉ trong một ngày, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Tuấn Quỳnh |

Chỉ trong vòng một ngày (23.5) tại địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.