Đất thải chất thành "núi" ngay trong dự án nhà máy nước sạch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (phường Thủy Xuân, TP.Huế) vẫn không có bãi thải, toàn bộ đất, đá từ việc thi công công trình được tập kết, chất thành "núi" ngay trong khuôn viên nhà máy, sát bờ sông Hương và trực chờ sạt xuống sông bất cứ lúc nào, đặc biệt là lúc mùa mưa đã đến gần.

Video núi đất, đá thải tập kết thành "núi" ngay trong dự án Nhà máy nước sạch Vạn Niên".

Theo đó, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (do Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, viết tắt là HueWACO làm chủ đầu tư) có công suất 120.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000m3/ngày đêm) là dự án trọng điểm được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 600 tỉ đồng.

Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên nhìn từ trên cao. Ảnh: P. Đạt.
Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên nhìn từ trên cao. Ảnh: P. Đạt.

Đây là nhà máy có công nghệ hiện đại, áp dụng công nghệ bể lắng lọc thông minh chất lượng cao thân thiện với môi trường, khi hoàn thành đi vào vận hành sẽ đảm bảo an ninh nước cho 72% dân số, với khoảng 811.000 người dân TP.Huế.

Một số cây thông trưởng thành nơi tập kết đất, đá thải chết khô.
Một số cây thông trưởng thành nơi tập kết đất, đá thải chết khô. Ảnh: P. Đạt.

Thế nhưng, khi những kỳ vọng về một nhà máy nước xứng tầm chưa trở thành hiện thực thì việc thi công công trình ở đây đang khiến dư luận đặt nhiều hoài nghi về an toàn lao động và tuân thủ về bảo vệ môi trường.

 
Đất, đá thải từ dự án lấp che một khoảng cao các cây cau, dừa trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: P. Đạt.

Có mặt trong khuôn viên của dự án này, phóng viên ghi nhận có một “núi” đất, đá cao ngất ngưỡng che gần quá nửa thân những cây gỗ lớn như thông, dừa, mít và rộng vút tầm mắt.

Tiếp tục “mục sở thị” tại đây, phóng viên nhận thấy “ngọn núi” đất, đá thải này đã được tập kết sát với mép bờ sông Hương. Và, những cơn mưa đầu mùa gần đây đã cuốn theo một lượng lớn đất chảy xuống sông Hương khiến dòng nước xung quanh chuyển sang trạng thái đục ngầu màu đất.

Dòng nước đỏ ngầu từ “núi” đất sát bờ sông Hương chảy xuống sau một cơn mưa (ảnh chụp chiều 9.8). Ảnh: P. Đạt.
Dòng nước đỏ từ “núi” đất, đá sát bờ sông Hương chảy xuống hoà vào dòng sông Hương (ảnh chụp chiều 9.8). Ảnh: P. Đạt.

Qua trao đổi với một cán bộ đang tham gia thi công tại dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên, phóng viên được biết, toàn bộ số lượng đất nói trên là đất, đá thải từ việc thi công dự án và có khối lượng ước tính khoảng 20 vạn khối. Trước đó, dự định số lượng đất, đá này sẽ được chuyển đến để phục vụ san lấp mặt bằng một công trình trên địa bàn TP.Huế; tuy nhiên, không biết vì lý do gì đã thay đổi, sau đó “núi đất” này không có "chốn dung thân" nên vẫn tồn tại ở đây hàng năm trời.

Ngổn ngang đất, đá thải trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: P. Đạt.
Ngổn ngang đất, đá thải trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: P. Đạt.

“Núi" đất, đá thải phải tập kết ngay trong chính khuôn viên của dự án tồn tại hằng năm trời không có "lối thoát" đang gây rất nhiều hệ lụy về môi trường.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vui buồn hành trình phóng viên hỗ trợ những người yếu thế, thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Những lá đơn, tin nhắn, cuộc gọi của những người dân, người lao động lâm vào hoàn cảnh thiệt thòi, yếu thế đã đưa tôi - phóng viên Báo Lao Động - đến với họ, đồng hành và hỗ trợ tìm được công bằng sau những mất mát, bất công.

Vụ nộp tiền mua đất 13 năm chưa được cấp sổ: Chính quyền xã làm sai

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã nộp tiền mua đất cho xã 13 năm và đã được giao đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo UBND huyện Nho Quan xác định do xã làm sai.

Bất chấp lệnh đình chỉ, ngang nhiên dựng nhà máy nước trên đất nông nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục và bị cơ quan chức năng đình chỉ nhưng công trình nhà máy sản xuất nước vẫn được xây dựng một cách ngang nhiên. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vui buồn hành trình phóng viên hỗ trợ những người yếu thế, thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Những lá đơn, tin nhắn, cuộc gọi của những người dân, người lao động lâm vào hoàn cảnh thiệt thòi, yếu thế đã đưa tôi - phóng viên Báo Lao Động - đến với họ, đồng hành và hỗ trợ tìm được công bằng sau những mất mát, bất công.

Vụ nộp tiền mua đất 13 năm chưa được cấp sổ: Chính quyền xã làm sai

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng chục hộ dân tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã nộp tiền mua đất cho xã 13 năm và đã được giao đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo UBND huyện Nho Quan xác định do xã làm sai.

Bất chấp lệnh đình chỉ, ngang nhiên dựng nhà máy nước trên đất nông nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục và bị cơ quan chức năng đình chỉ nhưng công trình nhà máy sản xuất nước vẫn được xây dựng một cách ngang nhiên.