Báo Lao Động xin được trích ý kiến của một bạn đọc là bác sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bày tỏ ý kiến về vấn đề này:
Tôi xin có ý kiến với phản hồi của người dân về dao mổ của phẫu thuật viên ngành y tế. Nếu suy nghĩ đơn giản dao mổ trong ngành y như dao thái thịt ngoài chợ thì nhân viên y tế chúng tôi xin "bỏ nghề".
Chuyện dao mổ quan trọng như thế nào chỉ các phẫu thuật viên chuyên ngành ngoại khoa mới hiểu. Họ sẽ là người rõ nhất dao mổ cần sắc bén và phải có độ sắc như thế nào.
Dao lam cạo râu đã sắc bén nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của một lưỡi dao mổ. Vì thế, mới cần có nhà sản xuất chuyên biệt cho các dụng cụ y tế.
Không chỉ đối với dao mổ, nếu vào chuyên khoa sâu hơn nữa vẫn còn nhiều điều cần nêu tương tự, chi phí những vật tư thiết bị này cao hơn rất nhiều.
Thế nhưng, phản ứng của một bộ phận nhân dân không chịu bình tĩnh suy xét, thấu hiểu vấn đề mà áp đặt suy nghĩ thiếu khoa học và không công bằng đối với đội ngũ nhân viên y tế. Thật đáng buồn khi hành nghề y tại bệnh viện công lập!
Nói như một bạn đọc nêu, tôi có phần nhụt chí quá, thà mình không nên tiếp tục làm bác sĩ nữa để khỏi phải sống với lương tâm day dứt vì băn khoăn không rõ mình đang cứu hay "hại" người... Có lúc, tôi nghĩ thà về làm một người mưu sinh bình thường, làm một nghề khác chắc chắn chúng tôi cũng kiếm sống ổn định.
Nếu chỉ đọc, hiểu số ít thông tin trên mạng internet cũng thành bác sĩ thì chúng tôi vất vả cày cuốc học hết 6 năm lý thuyết chưa thể làm 1 phẫu thuật viên, học sau đại học thêm 3 năm chưa chắc được mổ chính để làm gì?