Đánh tráo người trốn cách ly ở Quảng Trị: Không thể chấp nhận

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bức xúc trước vụ việc 1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, một trong 4 người được đưa về cách ly không có ông Lê Thanh H, thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, khi đọc tên từng người lên xe đưa đi cách ly vào tối 8.3 tại thị trấn Khe Sanh thì đủ 4 người là ông L, S, Đ và H.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp, và ông Lê Thanh H đã đến trình diện cùng lái xe.

Hiện, ngoài 4 người đã bị cách ly tối 8.3 (1 người bị đánh tráo thay ông Lê Thanh H), ông Lê Thanh H và lái xe đến trình diện đã được cách ly ở Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận có việc ông Lê Thanh H đánh tráo người khác để trốn cách ly. Tuy nhiên, sự việc cụ thể thì cơ quan công an sẽ làm rõ.

Trước sự việc này, bạn đọc Mai Thuỳ Phương bức xúc: “4 người đi cùng chuyến với người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 phải thực hiện cách ly. Trong trường hợp này còn nảy sinh việc đánh tráo người đi cách ly thì quả là chuyện thật như đùa!”.

Bạn đọc Minh Tư cho rằng: “Vừa qua, bệnh nhân N.H.N dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã khiến dư luận lên án vì việc không khai báo, thiếu trung thực khi từ vùng dịch về. Khi sự việc chưa lắng xuống, lại xuất hiện trường hợp đánh tráo người đi cách ly. Trong khi cơ quan chức năng đang nỗ lực kiểm soát dịch lại xuất hiện trường hợp như vậy là mối nguy hiểm cho cộng đồng”.

Dù sự việc cụ thể đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, tuy nhiên, bạn đọc Thanh Thuỷ bày tỏ: “Hành động đánh tráo người trong diện cách ly là không thể chấp nhận được. Ở trường hợp này, không những xem thường sức khỏe của mình, mà cả người thân và cộng đồng vì tình hình bệnh còn phức tạp. Việc làm thiếu ý thức của 1 số người làm tình hình dịch COVID-19 trong nước thêm rối hơn”.

Cho rằng sự việc trên cần phải xử lý nghiêm minh, bạn đọc Nguyễn Minh cho biết: “Ta nên có chế tài mạnh cho những hành động gian dối như khai man hay trốn không cách ly để mọi người có ý thức hơn, từ đó, không thể lây lan cho cộng đồng”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Hiếu cho hay: “Đề nghị xử lý nghiêm trường hợp này vì hành động gian dối cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng. Nếu không sẽ có nhiều biến tướng nữa trong công tác chống dịch của cả nước”.

“Hành vi đánh tráo người cách ly quá nguy hiểm, coi thường xã hội. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của vị này thật nghiêm theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật”, bạn đọc Nguyễn An nói thêm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Một trong 4 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 bị đánh tráo

HƯNG THƠ |

1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Tìm được 4 người ở Quảng Trị đi cùng chuyến bay với người bị SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tìm được 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) ở tỉnh Thừa Thiên -Huế.

2 người quê Quảng Trị nghi nhiễm COVID-19 đã xuất viện

HƯNG THƠ |

Đủ 14 ngày cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, 2 nữ thanh niên quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) có kết quả âm tính với virus COVID-19 đã được xuất viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Trị: Một trong 4 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 bị đánh tráo

HƯNG THƠ |

1 trong 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 đã đánh tráo người khác để trốn cách ly.

Tìm được 4 người ở Quảng Trị đi cùng chuyến bay với người bị SARS-CoV-2

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tìm được 4 người đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) ở tỉnh Thừa Thiên -Huế.

2 người quê Quảng Trị nghi nhiễm COVID-19 đã xuất viện

HƯNG THƠ |

Đủ 14 ngày cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, 2 nữ thanh niên quê ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) có kết quả âm tính với virus COVID-19 đã được xuất viện.