Đánh giày "chặt chém khách" ở Đà Nẵng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Đối tượng Vương Đình Phương (29 tuổi, quê Thanh Hoá) đã nhiều lần bị xử lý vì “chặt chém” khách hàng khi đánh giày, nhưng việc cơ quan chức năng chỉ xử lý hành chính, nên không có tính răn đe. Đối tượng lại tái phạm, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng hình ảnh thành phố văn minh của Đà Nẵng.

Cần có biện pháp mạnh

Đà Nẵng là một trong số ít những thành phố “vắng bóng” người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo du khách… Đây là một trong những yếu tố góp phần tạo nên đô thị văn minh, gây ấn tượng mạnh cho du khách.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp làm xấu đi bộ mặt văn minh của thành phố.

Bức xúc về vụ việc “chặt chém” khách hàng đánh một đôi giày phải trả 400.000 đồng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Huy Minh, người dân Đà Nẵng cho biết: “Như thế này thì quá lắm rồi, không xử lý thì sẽ còn nhiều trường hợp hơn nữa”.

Theo ông Minh, cần xử lý nghiêm những trường hợp như vậy để giữ gìn hình ảnh thành phố văn minh trong mắt du khách cũng như những người dân địa phương. Ngoài ra, cần phải gọi ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Như Hoài, một người dân khác ở Đà Nẵng nói: “Những tình trạng như thế này chính là con sâu làm rầu nồi canh, chỉ cần có một trường hợp xấu xí như vậy thì Đà Nẵng sẽ mang tiếng xấu. Đây là trường hợp người dân sinh sống tại thành phố mà bị "chặt chém", nếu trong trường hợp là du khách nơi khác đến thì sẽ như thế nào?”

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân: “Mình thấy rất bức xúc! Trắng trợn! Cần có biện pháp mạnh!”, “Ăn xin biến tướng, chắc chắn không phải là người địa phương.”, “Gặp tôi thì tôi sẽ giữ lại và báo ngay cho công an. Không nên thông cảm cho những trường hợp chặt chém như vậy”…

Thành phố “không có người lang thang ăn xin”

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định hành chính (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND) quy định bắt buộc đưa tất người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội theo chủ trương “không có người lang thang ăn xin” từ năm 2015. Đến nay, hầu như thành phố không còn tình trạng bán hàng rong, đánh giày, ăn xin chèo kéo khách hàng, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Để thực hiện được chủ trương này, UBND TP.Đà Nẵng quyết định thưởng nóng 300.000 đồng/trường hợp cho bất cứ tập thể, cá nhân phát hiện theo dõi và thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý người xin ăn, xin ăn biến tướng, người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn

Theo Sở LĐTBXH Đà Nẵng, từ năm 2015 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã tập trung 1.492 lượt đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trong đó có 419 lượt đối tượng lang thang không nơi cư trú, 365 lượt đối tượng xin ăn, 157 đối tượng xin ăn biến tướng. Ngoài ra, còn có 551 lượt đối tượng tâm thần lang thang cũng được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố. Việc này góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị suốt thời gian qua.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng chặt chém khi đánh giày tại Đà Nẵng đã nhiều lần bị xử lý

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Chiều ngày 15.6 Công an quận Hải Châu cho biết đã triệu tập đối tượng Vương Đình Phương (29 tuổi) về việc người dân bị đánh giày “chặt chém” phải trả 400.000 đồng. Được biết, đối tượng này đã nhiều lần tái phạm hành vi "chặt chém" khách trên địa bàn TP.Đà Nẵng, bị cơ quan chức năng xử lý.

Triệu tập thanh niên đánh giày "chặt chém" 400 nghìn một đôi ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Lực lượng chức năng đã triệu tập thanh niên đánh giày "chặt chém" 400 nghìn đồng/đôi ở Đà Nẵng khiến người dân bức xúc.

Khách bức xúc vì bị "chặt chém" đánh đôi giày phải trả 400.000 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 14.6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về việc bị "chặt chém" 400.000 đồng khi đánh 1 đôi giày ở Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc.

“Chặt chém” ở sân bay: Chờ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mạnh tay

Anh Đào |

Khách than chờ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất còn lâu hơn thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Rồi vừa hôm qua, một tiến sĩ - nhà kinh tế học bị “chặt chém” gần 200.000 đồng cho một cuốc taxi 3km.

Đừng để “chặt chém” hồi sinh

LÊ PHI LONG |

Du lịch đang dần hồi sinh với những con số ấn tượng mặc dù thời tiết không được thuận lợi đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Và rất vui rằng, nạn “chặt chém” ở các điểm du lịch đã không… hồi sinh mà được kiểm soát chặt chẽ. Để rồi, ai cũng vui sau những ngày nghỉ lễ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đối tượng chặt chém khi đánh giày tại Đà Nẵng đã nhiều lần bị xử lý

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Chiều ngày 15.6 Công an quận Hải Châu cho biết đã triệu tập đối tượng Vương Đình Phương (29 tuổi) về việc người dân bị đánh giày “chặt chém” phải trả 400.000 đồng. Được biết, đối tượng này đã nhiều lần tái phạm hành vi "chặt chém" khách trên địa bàn TP.Đà Nẵng, bị cơ quan chức năng xử lý.

Triệu tập thanh niên đánh giày "chặt chém" 400 nghìn một đôi ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Lực lượng chức năng đã triệu tập thanh niên đánh giày "chặt chém" 400 nghìn đồng/đôi ở Đà Nẵng khiến người dân bức xúc.

Khách bức xúc vì bị "chặt chém" đánh đôi giày phải trả 400.000 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 14.6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về việc bị "chặt chém" 400.000 đồng khi đánh 1 đôi giày ở Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc.

“Chặt chém” ở sân bay: Chờ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mạnh tay

Anh Đào |

Khách than chờ taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất còn lâu hơn thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Rồi vừa hôm qua, một tiến sĩ - nhà kinh tế học bị “chặt chém” gần 200.000 đồng cho một cuốc taxi 3km.

Đừng để “chặt chém” hồi sinh

LÊ PHI LONG |

Du lịch đang dần hồi sinh với những con số ấn tượng mặc dù thời tiết không được thuận lợi đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Và rất vui rằng, nạn “chặt chém” ở các điểm du lịch đã không… hồi sinh mà được kiểm soát chặt chẽ. Để rồi, ai cũng vui sau những ngày nghỉ lễ.