Dân thấp thỏm không yên vì con đường “đào lên lấp xuống” tại Hà Nội

P.Đ - Thái Hà |

Đến hẹn lại lên, cứ vài tháng một lần, tuyến đường Thụy Khuê (Hà Nội) liên tục bị cày xới để thi công, lắp đặt “lô cốt”, hố ga, cống thoát nước... khiến cho nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bất an.

Mặc dù kéo dài chưa đến 3km, thế nhưng tuyến đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) hiện tại đã có hàng trăm miếng vá lớn nhỏ, mặt đường lỗ rỗ, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân trên tuyến phố, sau mỗi lần đào lên lấp xuống, các đơn vị thi công đã không hoàn trả lại nguyên hiện trạng. Nhiều nơi cát sỏi vung vãi, mặt đường gồ ghề, gây nguy hiểm và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường gồ ghề, xuất hiện nhiều rãnh, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Thái Hà.
Mặt đường gồ ghề, xuất hiện nhiều rãnh, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Thái Hà.
Mặt đường gồ ghề, xuất hiện nhiều hố rãnh, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Thái Hà.

Được biết, điệp khúc “đào lên lấp xuống” này đã kéo dài trong thời gian qua, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Việc hoàn trả lại mặt đường thường xuyên bị bỏ lửng, nhiều hộ dân trên tuyến phố phải “sống chung” với cảnh nắng làm quen với bụi, mưa làm bạn với ẩm ướt, sình lầy.

Chưa hết, với mật độ phương tiện giao thông di chuyển quá lớn như hiện nay, việc thi công kéo dài, xử lý không dứt điểm hiện trạng, càng khiến cho đoạn đường này xuống cấp nặng nề hơn.

Mật độ phương tiện giao thông đông đúc, càng khiến cho đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.
Mật độ phương tiện giao thông đông đúc, càng khiến cho đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.
Mật độ phương tiện giao thông đông đúc, càng khiến cho đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.

Ông Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1962, sinh sống trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ) cho biết, do thời gian thi công các công trình như hạ ngầm đường điện, hố ga, cống thoát nước... diễn ra không đồng bộ nên tuyến đường Thụy Khuê thường xuyên bị cày xới. Mặt đường sau quá trình thi công kéo dài, lởm chởm đất đá, vá chằng vá đụp, không được trả lại nguyên hiện trạng khiến cho việc đi lại của người dân ở đây rất vất vả.

Theo ông Tuấn, con đường này ngày nào cũng diễn ra tình trạng ùn tắc. Nhiều đoạn ghồ ghề, sụt lún sâu, nếu không cứng tay lái thì rất dễ bị ngã. Mặc dù đã tiến hành thi công trong thời gian rất lâu nhưng đơn vị vẫn chưa hoàn thiện mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại, buôn bán của nhiều hộ dân.

“Không chỉ mất an toàn giao thông, hiện tại tuyến đường Thụy Khuê còn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày nắng bụi bay dày đặc, ngày mưa thì ngập nước, sình lầy, trơn trượt. Nhiều hộ dân ở đây chỉ mong muốn tuyến đường này nhanh chóng được hoàn thiện để người dân đi lại, làm ăn cho thuận tiện. Đoạn đường ngắn như vậy nhưng cứ vào giờ cao điểm là ùn tắc” - anh Tống Đăng An (sinh năm 1975) bày tỏ.

Việc di chuyển, đi lại trên tuyến đường của người dân rất vất vả. Ảnh: Thái Hà.
Người dân mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục.

Trao đổi với Lao Động, bà Hà Thị Mùi (sinh năm 1955, tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Thụy Khuê) cho biết, tình trạng thi công, đào lấp các công trình diễn ra trên tuyến phố đã nhiều năm nay, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân địa phương.

"Trước tình trạng trên, chúng tôi cũng đề nghị chính quyền các cấp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết hợp với đơn vị thi công trên tuyến đường nhanh chóng đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân" - bà Hà Thị Mùi nói.

P.Đ - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vi phạm hành lang đường sắt vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Thái Hà - Phạm Đông |

Mặc dù đã được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cảnh báo nhiều lần về mức độ nguy hiểm, thế nhưng những người đổ về tuyến đường sắt (đoạn Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, Hà Nội) vẫn rất đông. Bên cạnh đó, hành vi lấn chiếm hành lang đường sắt cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Người dân bịt mũi, nín thở sống cạnh con mương “chết”

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống quanh con mương “chết” (ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu cảnh đêm ngày hít thở không khí ô nhiễm từ rác và nước thải.

Đường xuống cấp, dân "mỏi mắt" chờ sửa

H.L |

Người dân xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) phản ánh, chục năm nay bà con sống trong khổ sở vì đường giao thông liên xã xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Vi phạm hành lang đường sắt vẫn chưa được xử lý dứt điểm

Thái Hà - Phạm Đông |

Mặc dù đã được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cảnh báo nhiều lần về mức độ nguy hiểm, thế nhưng những người đổ về tuyến đường sắt (đoạn Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, Hà Nội) vẫn rất đông. Bên cạnh đó, hành vi lấn chiếm hành lang đường sắt cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Người dân bịt mũi, nín thở sống cạnh con mương “chết”

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống quanh con mương “chết” (ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu cảnh đêm ngày hít thở không khí ô nhiễm từ rác và nước thải.

Đường xuống cấp, dân "mỏi mắt" chờ sửa

H.L |

Người dân xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) phản ánh, chục năm nay bà con sống trong khổ sở vì đường giao thông liên xã xuống cấp nghiêm trọng.