Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức) - bến xe hiện đại nhất được đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng nhưng vẫn đang rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu, mỗi ngày chỉ có lác đác khách lui tới, trong khi một "bến cóc" cách đó tầm 1km lại đang ngày đêm hoạt động sôi nổi.
Cách Bến xe Miền Đông mới chừng 1km hướng về trung tâm TPHCM (đoạn trước cổng Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, TP.Thủ Đức), một "bến cóc" được hình thành cách đây nhiều năm đang ngày đêm hoạt động sôi nổi.



Ghi nhận liên tiếp trong nhiều ngày tại đây, mỗi giờ PV bắt gặp hàng chục chiếc xe liên tục ra vào đón trả khách, hoạt động rất sôi nổi. Bên trên lề đường gần như lúc nào cũng có nhiều người đứng chờ xe tới đón hay vừa xuống xe, mặc cho thời tiết ở TPHCM ngoài trời nhiều thời điểm lên đến 37-38 độ C.
Có mặt tại đây chiều 29.3 chỉ hơn 30 phút nhưng PV chứng kiến có hàng chục chiếc xe liên tục dừng lại để đón, trả khách ở địa điểm này. Khoảng 17h cùng ngày, xe khách tên Liên Hưng chạy tuyến Nha Trang-TPHCM mang biển kiểm soát 79B-034.78 chạy hướng từ xa lộ Hà Nội về trung tâm Thành phố, khi đến “bến cóc” này liền dừng xe để cho một khách nam xuống xe. Theo quan sát của PV, hoạt động trả khách này diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng 1 phút, nhà xe này đã trả xong khách cùng hành lý rồi nhanh chóng rời đi.
Khi chiếc xe này chưa kịp rời đi thì một chiếc xe khách khác có tên Mỹ Hiền mang biển kiểm soát 49B-01439 cũng tới "bến cóc" này để tiếp tục trả khách, do hành khách này không có quá nhiều hành lý nên tính từ thời điểm nhà xe này dừng trả khách đến khi rời đi chỉ vỏn vẹn tầm 30s.
Trưa ngày 31.3, PV tiếp tục có mặt tại đây ở chiều ngược lại (hướng từ Suối tiên đi Đồng Nai), trong vòng khoảng 30 phút PV ghi nhận có khoảng trên dưới 20 xe khách đến dừng để đón hay trả khách tại khu vực này.
Mỗi chiếc xe khách đi qua "bến cóc" này khi cách tầm 30m thì sẽ bóp còi hay nháy đèn nhiều lần như một cách để báo hiệu cho hành khách đang đứng chờ bên đường, nếu đúng xe mình đang chờ thì nhanh chóng lên xe để rời đi.

Chị Hoa, hành khách đang chờ xe cho biết: “Trước khi đi đã gọi điện cho nhà xe và được nhà xe báo đến giờ này thì đến đây chờ”.
Trái ngược với cảnh đông đúc, nhộn nhịp ở đây thì tại Bến xe Miền Đông mới, bến xe được mệnh danh là hiện đại nhất nước cách đó tầm 1km thì đang không có lấy 1 hành khách, từ trong bến đến ra ngoài chỉ có nhân viên bảo vệ và một số tài xế lái xe đang chờ đến giờ để xuất bến.
Anh L.M.G, tài xế lái xe Thái Bình đi TPHCM cho biết khách ở Bến xe Miền Đông mới đang rất ít. “Hành khách vẫn chưa quen với bến xe mới này nên đang rất vắng khách, nhiều hôm xuất bến chỉ có vài khách, sau đó sẽ bắt khách thêm ở dọc đường đi” - tài xế G. nói.
Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC (1)