Dân bức xúc, chính quyền gặp khó khi di dời chợ tự phát

TRẦN LƯU |

Những hộ dân có nhà nằm trong chợ bị lấn chiếm mặt tiền, trong khi tình trạng mua bán diễn ra bát nháo, gây cản trở lưu thông và mất an ninh trật tự. Trước những bức xúc trên, người dân đã nhiều lần khiếu nại đến cơ quan chức năng, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Chợ An Lạc (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hoạt động từ hơn 20 năm qua, trên tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Ngô Đức Kế. Ban đầu, đây chỉ là khu chợ tự phát, mua bán đồ cũ, đã qua sử dụng, về sau, nhiều người đến đây dựng ki-ốt kinh doanh mua bán chủ yếu là các mặt hàng liên quan đến ốc, vít, búa, kiềm… nên khu chợ này còn có tên gọi khác là chợ sắt.

Hiện nay, đường vào chợ rất chật hẹp. Hai bên, nhiều ki-ốt bày hàng hóa tràn ra lòng đường, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, nhiều lúc hai chiếc xe máy đối đầu không thể qua được.

Người mua đa phần chạy xe vào chợ, vô tư đậu xe dưới lòng đường, làm cho tuyến đường càng chật hẹp hơn, khiến các hộ dân trong khu vực chợ rất bức xúc.

Hình ảnh mua bán lấm chiếm tràn ra lòng đường, bít cả lối đi tại chợ An Lạc. Ảnh: Tr.L.
Hình ảnh mua bán lấm chiếm tràn ra lòng đường, bít cả lối đi tại chợ An Lạc. Ảnh: TL

Ông Châu Thiện Hiệp, một người dân có nhà trong chợ thuộc đường Điện Biên Phủ, cho biết: “Các tiểu thương xây ki-ốt kiên cố lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thậm chí họ còn chiếm luôn cả cửa rào và lối thoát hiểm của nhà tôi, khiến việc đi lại rất bất tiện. Tôi đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và được mời lên hòa giải. Tuy nhiên, những hộ này không chịu di dời, thậm chí còn có thái độ thách thức đe dọa. Tôi bị 3 lô sạp án ngữ trước nhà, trong đó, có 1 hộ còn ngang nhiên lấy địa chỉ số 19 của nhà tôi để làm giấy phép kinh doanh”.

Tương tự, bà Châu Ngọc Nữ, cũng ngụ đường Điện Biên Phủ bức xúc nói: “Không chỉ lấn chiếm, bít lối ra vào, họ còn mắc dây điện chằng chịt khắp nơi, khiến ai cũng phập phồng lo sợ. Nhiều hộ dân ở đây rất bức xúc, vì muốn mua bán kinh doanh, nhưng mặt tiền đã bị chiếm hết, thậm chí lối ra vào cũng không có. Khi gia đình tôi trình báo chính quyền địa phương, UBND phường cho rằng tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Suốt nhiều năm qua, nỗi bức xúc không được ai giải quyết”.

Căn nhà của một hộ dân bị các lô sạp án ngữ, chỉ chừa lại lối đi rất nhỏ. Ảnh: Tr.L.
Căn nhà của một hộ dân bị các lô sạp án ngữ, chỉ chừa lại lối đi rất nhỏ. Ảnh: Tr.L.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thừa nhận: Vấn đề ở chợ An Lạc đã được bà con phản ánh nhiều năm, nhưng đến nay chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.

Theo ông Bảo, thực trạng của chợ An Lạc là do lịch sử để lại, hiện có 91 lô sạp đang kinh doanh mua bán. Thời gian gần đây đã có những phản ánh của báo chí và đơn thư về hoạt động tại chợ này, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các hộ kinh doanh và hộ dân ngày càng gay gắt, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Theo quy hoạch chợ hiện nay, khu chợ này sẽ phải di dời ra khỏi vị trí hiện hữu, nhưng quận chưa triển khai được vì chưa có quỹ đất cũng như chưa tìm được vị trí.

Lối vào chợ An Lạc thuộc đường Ngô Đức Kế lúc nào cũng bát nháo. Ảnh: Tr.L.
Lối vào chợ An Lạc thuộc đường Ngô Đức Kế lúc nào cũng tràn ngập cảnh bát nháo hàng hoá và xe cộ. Ảnh: TL

“Trước những bức xúc của người dân, quận đã chỉ đạo phường, và các phòng chuyên môn rà soát, phân loại các lô sạp. Nếu hộ nào kinh doanh mua bán từ ngày đầu mới thành lập chợ sẽ được xem xét cho mua bán đến khi có giải pháp mới. Đối với những hộ mua bán kinh doanh sau này, nếu như không được sự cho phép của cơ quan chức năng, mà vẫn cố chấp mua bán, quận sẽ cương quyết có giải pháp xử lý.

Vừa qua, quận đã có tờ trình gửi UBND TP.Cần Thơ và Sở Công thương xin tiếp nhận vị trí bãi đất trống công trường cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) để di dời chợ An Lạc và 2 khu chợ khác về đây. Hiện quận đang chờ ý kiến của thành phố…" - ông Bảo cho hay.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Theo chân lực lượng "dẹp" chợ tự phát phớt lờ biển cấm cạnh sông Tô Lịch

Vương Lê |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã tiến hành "dẹp" chợ tự phát với nhiều người bán hàng rong cạnh sông Tô Lịch, trả lại cảnh quan, lòng đường, vỉa hè đảm bảo giao thông đi lại.

Ma trận bói toán bủa vây chợ đêm Sa Pa

LÊ ANH - PHÙNG MINH |

Ngay giữa khu chợ đêm Sa Pa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hàng loạt thầy bói dạo đang hành nghề một cách công khai. Tình trạng bói toán tràn lan trở thành vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dẹp chợ cóc: Công an vừa rời đi, người bán hàng rong lại quay trở lại

Vương Trần - Tạ Quang |

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người bán hàng rong, họp tại chợ tự phát (chợ cóc) dọc đường Cầu Mới, đường Giáp Nhất... (Hà Nội) lại ngang nhiên hoạt động, phớt lờ biển cấm.

Theo chân lực lượng "dẹp" chợ tự phát phớt lờ biển cấm cạnh sông Tô Lịch

Vương Lê |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã tiến hành "dẹp" chợ tự phát với nhiều người bán hàng rong cạnh sông Tô Lịch, trả lại cảnh quan, lòng đường, vỉa hè đảm bảo giao thông đi lại.

Ma trận bói toán bủa vây chợ đêm Sa Pa

LÊ ANH - PHÙNG MINH |

Ngay giữa khu chợ đêm Sa Pa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hàng loạt thầy bói dạo đang hành nghề một cách công khai. Tình trạng bói toán tràn lan trở thành vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước.