UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022 - 2023.
Theo thống kê mức độ nguy hiểm kết cấu nhà cho thấy, trong số 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay, có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D gồm: Số 5 đường Nguyễn Thái Học và số 50-52 đường Lê Lai. 14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C gồm: 42 đường Trần Kế Xương, 3 đường Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 9 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương; một khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.
UBND thành phố giao UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa, di dời từng khu tập thể xuống cấp trên địa bàn; tập trung thực hiện việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo phương án di dời, giải tỏa đã được UBND thành phố phê duyệt.
Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành bàn giao nhà, UBND quận đề xuất thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.
Các khu tập thể hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, người dân lo lắng nguy cơ sẽ đổ sập, nhất là vào mùa mưa bão. Lo lắng sợ mất an toàn, nhiều khu tập thể ở đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, số 50-52 đường Lê Lai, người dân đã di dời đến nơi khác ở.
Tại khu tập thể số 22 Lý Thái Tổ hiện vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống. Nhiều hạng mục ở đây như tường bị bong tróc, rơi vỡ lộ thiên sắt thép, hệ thống thoát nước hư hỏng ứ đọng bốc mùi hôi thối, thấm dột mỗi khi mưa lớn…
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (khu tập thể 22 Lý Thái Tổ) cho biết, gia đình bà hiện nay có 8 thành viên, sống trong căn nhà 18m2. Theo bà Mai, sau hơn 35 năm sinh sống, hiện nay nhà xuống cấp càng ngày càng trầm trọng hơn.
“Có hộ ở trên nhà tôi tường nhà đổ sập đã phải di dời đến nơi khác sống. Chúng tôi chỉ mong thành phố sớm di dời đến nơi ở mới để đảm bản an toàn tính mạng” - bà Mai nói.
Tương tự, tại khu nhà tập thể 324 Hùng Vương (phường Vĩnh Trung, Thanh Khê) đã xuống cấp, nhiều hộ đã chuyển đến nhà bà con để sống nhờ chờ di dời, nhưng vẫn còn 5 hộ dân đang sống tại đây.
Bà Hạ Thị Liên (324 Hùng Vương) cho hay, trước đây bà làm việc tại ngân hàng và được hỗ trợ nhà ở tại đây đã được 30 năm. Nay thành phố có quyết định di dời, bà rất mừng bởi căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
“Những bức tường bắt đầu bong tróc, mỗi ngày rơi một viên gạch, tầng trên thì rơi ngói rất là nguy hiểm. Hiện nhiều hộ có người thân thì xin qua ở nhờ, còn lại 5 hộ chúng tôi không có nơi đi nên đành bất chấp nguy hiểm mà ở lại. Hằng đêm nghe tiếng động là giật mình dậy bởi căn nhà có thể sụp bất cứ lúc nào” – bà Liên nói.
Theo bà Liên, hiện bà đã lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, hằng tháng bà chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi để nuôi con trai đang bị bệnh về thần kinh không thể kiếm được việc làm.
“Là cán bộ nghỉ hưu, chúng tôi không có lý do nào chống đối pháp luật, Nhà nước nhưng nếu bây giờ thành phố quyết định di dời thì mong hỗ trợ nơi tái định cư ổn định. Tại khu nhà tập thể này đều là cán bộ về hưu, và không có khả năng mua nhà mới chấp nhận sống ở khu tập thể xuống cấp như vậy.
Nếu với mức hỗ trợ 200 triệu đồng thì ra ngoài chúng tôi thuê cũng chỉ có thể ở được 2, 3 năm rồi lại lâm vào cảnh vô gia cư. Do đó mong muốn lớn nhất của tôi và người dân ở đây là được Nhà nước, thành phố hỗ trợ nơi tái định cư để có cuộc sống ổn định tuổi già” - bà Liên chia sẻ.