Đà Nẵng, tản mạn những ngày phong tỏa

Hoàng Văn Minh |

Trước phong tỏa 2 ngày...

Đà Nẵng những ngày này là địa phương đầu tiên cả nước phong tỏa cứng toàn thành phố đúng nghĩa trong một tuần để chống dịch COVID -19. Và khó khăn chồng khó khăn khi trong lòng Đà Nẵng, một số khu vực, quận, khu dân cư... còn có một tầng cách ly y tế vì có ca dương tính trong cộng đồng.

Hai ngày trước khi Đà Nẵng chính thức “phong thành” 7 ngày để chống dịch COVID-19, cả khu chung cư tôi sống bỗng dưng chộn rộn bởi một tin nhắn do ông Tổ trưởng Tổ dân phố nhắn lên group Zalo: “Khu nhà mình chính thức có ca F0, là người làm việc ở chợ đầu mối Hoà Cường - ổ dịch mới đang rất nóng của Đà Nẵng. Bà con bình tĩnh tập trung xuống sân để lấy mẫu xét nghiệm”.

Chuẩn bị “ngoáy mũi” ở khu chung cư bị phong toả. Ảnh: Tường Minh
Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm ở khu chung cư bị phong toả. Ảnh: Tường Minh

Thấy lo, chính xác là sợ khi ca F0 này đối diện với phòng tôi ở, hàng ngày mở cửa ra là chạm mặt nhau. Đó cũng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất trong khu và thi thoảng tôi còn ghé trò chuyện và tặng ít thực phẩm cho mẹ của F0 và mấy đứa trẻ con.

Phi vội xuống sân xem tình hình thế nào thì thấy công an phường đã kịp giăng dây phong toả các lối ra vào. Thế là nội bất xuất ngoại bất nhập. Trong sân, lực lượng y tế cũng đã sắp ghế chuẩn bị lấy mẫu cho toàn bộ cư dân của 7 tầng toà nhà. Không khí khẩn trương đúng nghĩa với câu “chống dịch như chống giặc” trước sự ngơ ngác và hoang mang của người dân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là lần đầu tiên tôi đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh. Ngồi vào ghế, cầm cái que như que thử thai trao cho nhân viên y tế xong là tôi chủ động khoanh tay.

Nhưng hoá ra nó chỉ nhồn nhột, nhoi nhói chứ chẳng có chút đau nào như đồn thổi. Chỉ tội đêm đó gần như thức trắng bởi không biết mình âm dương phân cách thế nào. Đợi đến sáng ra mới được thở phào khi chờ mãi chẳng thấy gọi tên mình, trong khi hàng xóm thì ầm ĩ như máy cưa gỗ bởi âm thanh của máy xịt khuẩn.

Hai hôm sau, ông Tổ trưởng Tổ dân phố lại nhắn đi lấy mẫu test nhanh lần 2. Xong về lại mất ngủ với việc chờ đợi kết quả âm - dương. Nhưng sáng mai thức giấc thì tá hoả thật sự khi kết quả xét nghiệm lần này lại lòi thêm một người nghi nhiễm ở căn hộ chung tường với tôi. Cùng với đó là 5 người nghi nhiễm khác rải đều ở các tầng trên.

Lại một ngày đầy lo âu và xáo trộn của toàn bộ cư dân toà nhà... khi mọi người vẫn chưa biết chính xác là những ai dương tính bởi thông tin vẫn chưa công khai khi chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Điện thoại tôi liên tục nhấp nháy với các cuộc gọi và tin nhắn từ những người đang bị nghi nhiễm sau lần lấy mẫu nhanh với hàng loạt câu hỏi trên trời dưới biển về dịch. Họ nghĩ nhà báo là những người biết tuốt...

Sáng nay mở mắt, đã nghe trong khu mọi người nháo nhào vì cả 6 ca dương tính khi lấy mẫu nhanh. Hàng xóm của tôi thì bắt đầu có dấu hiệu bệnh với các triệu chứng khó thở, mệt mỏi… nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của lực lượng y tế. Và đã có những lời than phiền, sự lo lắng, hoang mang… của người dân.

Tôi gọi cho lãnh đạo phường và y tế quận thì được trả lời là đã gọi tư vấn cho hàng xóm của tôi đồng thời thống nhất tất cả các ca dương tính phải chờ có kết quả RT-PCR mới đưa đi bệnh viện và thực hiện các biện pháp cách ly khử khuẩn… theo đúng quy trình.

Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ 40 ngàn/ ngày/ người cho người dân vùng bị phong toả. Ảnh: Tường Minh
Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ 40 ngàn/ ngày/ người cho người dân vùng bị phong toả. Ảnh: Tường Minh

Vậy là F0 bủa vây tứ phía. Gần hai năm nay tôi tác nghiệp ở hầu khắp các vùng dịch của Đà Nẵng nhưng cảm giác vẫn là dịch COVID-19 đang ở đâu đó rất xa mình. Hồi đầu mới dịch, thậm chí còn ao ước mình được thành F0, F1… để được ở trong khu cách ly 2 tuần viết bài cho đã vì chắc mẩm trong đó sẽ có rất nhiều chuyện hay ho.

Một ao ước điên rồ bởi giờ thì cảm giác là con virus của dịch COVID-19 đang ở gần mình tới mức có thể sờ mó được hắn. Và luôn là những cảm giác rùng mình thường trực… bởi sự bất lực, không biết phải làm gì trong những lúc như thế này.

Bỗng dưng tôi thấy mình cũng mệt và khó thở - một kiểu tự kỷ ám thị. Nhưng thực tế, bây giờ tôi có thể là F0 hay F1 bất kỳ lúc nào. Tôi vội vã lấy balo chuẩn bị sẵn cho mình mọi thứ để không bị động nếu chẳng may việc test nhanh tới đây cho kết quả 2 vạch.

Vợ và con gái đang bị mặc kẹt trên Buôn Ma Thuột kể từ đầu mùa dịch, tôi chỉ còn một mình ở Đà Nẵng nên không phải lo lắng nhiều.Nghĩ thế thôi mà đã nghe thương đến não lòng. Cuộc sống, luôn có quá nhiều thứ phải đau đáu bận lòng ngoài chuyện cơm áo gạo tiền.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng chính thức dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà vào 8h sáng nay (16.8). Tất cả các con đường trên địa bàn thành phố đều vắng lặng, chỉ có những chiến sĩ công an tuần tra trên khắp nẻo đường.

Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra giám sát việc tạm dừng hoạt động 7 ngày

Thanh Chung |

Sáng 16.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai hơn 200 Tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành việc thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" của người dân.

Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện lệnh cấm ra khỏi nhà 7 ngày

Thanh Chung |

Sau khi có thông báo về việc thực hiện cách ly tuyệt đối, dùng tất cả các hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà 7 ngày, đa số người dân ở Đà Nẵng đồng tình. Tại các chợ cũng đã lên danh sách các tiểu thương cung ứng lương thực, khi nào thành phố chỉ đạo họ sẽ vận chuyển lương thực đảm bảo cho người dân thực hiện cách ly tuyệt đối toàn thành phố.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng chính thức dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà vào 8h sáng nay (16.8). Tất cả các con đường trên địa bàn thành phố đều vắng lặng, chỉ có những chiến sĩ công an tuần tra trên khắp nẻo đường.

Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra giám sát việc tạm dừng hoạt động 7 ngày

Thanh Chung |

Sáng 16.8, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai hơn 200 Tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành việc thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" của người dân.

Đà Nẵng sẵn sàng thực hiện lệnh cấm ra khỏi nhà 7 ngày

Thanh Chung |

Sau khi có thông báo về việc thực hiện cách ly tuyệt đối, dùng tất cả các hoạt động, người dân không được ra khỏi nhà 7 ngày, đa số người dân ở Đà Nẵng đồng tình. Tại các chợ cũng đã lên danh sách các tiểu thương cung ứng lương thực, khi nào thành phố chỉ đạo họ sẽ vận chuyển lương thực đảm bảo cho người dân thực hiện cách ly tuyệt đối toàn thành phố.