Đà Nẵng sẽ cưỡng chế tháo dỡ hai tòa nhà “dát vàng” trái phép

Tường Minh |

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết sẽ cưỡng chế tháo dỡ phần kính lắp trái phép của hai tòa nhà “dát vàng” gây chói mắt người dân ở Đà Nẵng nếu chủ đầu tư không khắc phục theo yêu cầu.

Như Lao Động đã thông tin, công trình dự án Văn phòng tại lô A2.1 đường Nguyễn Văn Linh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) làm chủ đầu tư, kính đặt bề ngoài công trình là màu xanh, nhưng chủ đầu tư lại tự ý thay đổi thành màu vàng. Tương tự, tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower tại lô A2-1, A2-2 đường Như Nguyệt của Công ty Cổ phần PAVNC là Chủ đầu tư cũng bị thay đổi phần kính từ màu xanh sang “dát vàng”, gây chói mắt cho người dân.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, việc các chủ đầu tư tự ý lắp đặt kính màu vàng thay thế kính màu xanh không đúng theo phương án kiến trúc đã được UBND thành phố chấp thuận là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng và Điều 4, Điều 8, Điều 16 Quy định về quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12.10.2012 của UBND thành phố.

Từ tháng 1.2020 đến nay, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã nhiều lần phát công văn, tổ chức họp… để yêu cầu các chủ đầu tư gửi phương án khắc phục sửa chữa, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát thực hiện và thực hiện khắc phục tối thiểu 50% khối lượng trước ngày 15.4. Tuy nhiên đến nay, hai chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục cũng như gởi phương án khắc phục.

Mới nhất, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Hải Châu, nơi có hai tòa nhà xây dựng tiếp tục kiểm tra, xử lý sai phạm theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố, Sở Xây dựng trong tháng 5.2020.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: "Nếu tới đây hai chủ đầu tư vẫn tiếp tục không chịu khắc phục thì Sở sẽ áp dụng mức xử lý cao nhất theo Nghị định 139 của Chính phủ là cưỡng chế buộc tháo dỡ phần lắp kính trái phép".

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Quảng trường 34ha và tượng đài 1.543 tỉ sau hơn 10 năm vẫn dở dang

DIỆU ANH |

Dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình), có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay dự án vẫn dang dở.

Kỳ bí người phụ nữ có… râu cằm rất dài ở hồ Lăk

Tường Minh |

Trong ngôi biệt điện của cựu hoàng Bảo Đại ở trên đồi mà người dân địa phương quen gọi là “đồi Bảo Đại” ở bên cạnh hồ Lăk có treo một bức ảnh rất độc đáo về một người phụ nữ M’nông xưa có… râu cằm rất dài. Đáng tiếc là đến giờ không ai biết về lai lịch người phụ nữ trong ảnh.

Cận cảnh 2 toà nhà “mặt trời” chói lọi giữa mùa nắng nóng ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Giữa những ngày Đà Nẵng bước vào đợt nắng nóng, người dân quận Hải Châu lại phải sống chung với 2 toà nhà lắp kính vàng không khác gì 2 mặt trời mọc ngay trên phố. Người đi đường thì nhức mắt, trong khi những nhà dân xung quanh phải chịu cảnh nóng bức bởi nhiệt từ ánh sáng phản quang của những toà nhà này.

Hai cao ốc ở Đà Nẵng “dát vàng” trái phép vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu

Tường Minh |

Hai cao ốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower của Công ty Cổ phần PAVNC thay đổi thiết kế trái phép, phần kính từ xanh sang vàng làm chói mắt người dân, vẫn chưa khắc phục theo như yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Quảng trường 34ha và tượng đài 1.543 tỉ sau hơn 10 năm vẫn dở dang

DIỆU ANH |

Dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình), có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay dự án vẫn dang dở.

Kỳ bí người phụ nữ có… râu cằm rất dài ở hồ Lăk

Tường Minh |

Trong ngôi biệt điện của cựu hoàng Bảo Đại ở trên đồi mà người dân địa phương quen gọi là “đồi Bảo Đại” ở bên cạnh hồ Lăk có treo một bức ảnh rất độc đáo về một người phụ nữ M’nông xưa có… râu cằm rất dài. Đáng tiếc là đến giờ không ai biết về lai lịch người phụ nữ trong ảnh.

Cận cảnh 2 toà nhà “mặt trời” chói lọi giữa mùa nắng nóng ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Giữa những ngày Đà Nẵng bước vào đợt nắng nóng, người dân quận Hải Châu lại phải sống chung với 2 toà nhà lắp kính vàng không khác gì 2 mặt trời mọc ngay trên phố. Người đi đường thì nhức mắt, trong khi những nhà dân xung quanh phải chịu cảnh nóng bức bởi nhiệt từ ánh sáng phản quang của những toà nhà này.

Hai cao ốc ở Đà Nẵng “dát vàng” trái phép vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu

Tường Minh |

Hai cao ốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower của Công ty Cổ phần PAVNC thay đổi thiết kế trái phép, phần kính từ xanh sang vàng làm chói mắt người dân, vẫn chưa khắc phục theo như yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng.