Đà Nẵng: Đường bong tróc sau lũ

Hữu Long |

Tuyến đường tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sau trận lũ vừa qua đã bong tróc, vỡ vụn. Từng mảng nhựa bị bong tróc nằm lăn lóc khắp lề đường. Tận dụng mảng nhựa bong tróc, người dân địa phương thu gom về kè vườn nhà.

Người dân tổ 1, 3, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, Hòa Vang phản ánh sau mưa lũ, mặt đường nhựa chạy qua thôn bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí mặt đường bị tróc hoàn toàn lớp nhựa, làm lộ ra những tấm lưới, vải địa kỹ thuật.

Đường qua khu vực vực tổ 1, 3 thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến xuất hiện hư hỏng sau mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Đường qua khu vực vực tổ 1, 3 thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến xuất hiện hư hỏng sau mưa bão. Ảnh: Hữu Long

Anh Huỳnh Bá Thái (30 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, Hòa Tiến, Hòa Vang) cho biết, trước đây khu vực đường qua tổ 1, 3 được xây bằng đường bê tông. Sau này, để đảm bảo an toàn giao thông, ngành chức năng có cải tạo, đổ một lớp nhựa lên trên mặt đường bê tông cũ.

Ngay khi nước lũ rút, đường bị bong thành từng mảng lớn nham nhở. Ảnh: Hữu Long
Ngay khi nước lũ rút, đường bị bong thành từng mảng lớn nham nhở. Ảnh: Hữu Long
Ngay khi nước lũ rút, đường bị bong thành từng mảng lớn nham nhở. Ảnh: Hữu Long

Việc cải tạo này vừa hoàn thành cuối năm 2019. Và chỉ sau một trận lũ vừa qua, mặt đường xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

"Dẫu biết rằng đợt lũ vừa qua gây thiệt hại nhiều về người và tài sản nhưng, khi thi công mặt đường, chủ đầu tư phải tính toán đến yếu tố thời tiết chứ không thể đẩy hết cho yếu tố thiên tai " - anh Thái nói.

Người dân đặt dấu hỏi về chất lượng mặt đường. Ảnh: Hữu Long
Người dân đặt dấu hỏi về chất lượng mặt đường. Ảnh: Hữu Long
Người dân đặt dấu hỏi về chất lượng mặt đường. Ảnh: Hữu Long

Trước tình trạng mặt đường bị bong tróc từng mảnh như bánh tráng, người dân thôn Cẩm Nê còn đặt dấu hỏi về chất lượng công trình.

Ông Ngô Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về việc mặt đường qua thôn Cẩm Nê bong tróc nham nhở, xã sẽ có báo cáo lên UBND huyện Hòa Vang để xin ý kiến chỉ đạo.

Một số người dân tận dụng những mảng đường hư hỏng nhặt đường về nhà kè đất đá. Ảnh: Hữu Long
Một số người dân tận dụng những mảng đường hư hỏng nhặt đường về nhà kè đất đá. Ảnh: Hữu Long

Được biết, dự án cải tạo mặt đường qua xã Hòa Tiên do Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Trước đó, huyện Hòa Vang xây dựng một đoạn đường bê tông qua các thôn 1, 3. Quá trình sử dụng, đường bê tông có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, người dân và chính quyền huyện Hòa Vang có đề xuất về việc cải tạo mặt đường.

Dự án cải tạo trên do Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đã thảm bù 4cm đường nhựa cho người dân với chiều dài khoảng 2 km.

Đại diện Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn Đà Nẵng, xác nhận việc thi công hoàn thành vào cuối năm 2019 và đường trên còn hạn bảo hành. Về nguyên nhân hư hỏng mặt đường, theo vị này là do mưa bão đã cuốn trôi kết cấu nền đường.

Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn Đà Nẵng cũng sẽ cho người đến hiện trường để kiểm tra và sửa chữa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Người dân vùng lũ “khát” nước giữa mênh mông biển nước

HẢI ĐĂNG |

Đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các đoàn từ thiện xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đói, đặc biệt là thiếu nước sạch giữa mênh mông biển nước.

Khẩn cấp chi viện bác sĩ, thuốc men cho người dân vùng lũ

Thùy Linh |

Tại các tỉnh miền Trung, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập đến mái; hàng chục nghìn hécta lúa và hoa màu bị ngập nước; cơ sở hạ tầng và vùng nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn… Sau lũ, nguy cơ dịch bệnh hiện hữu. Việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tập trung ứng phó bão số 8 và cứu trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lũ

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Người dân vùng lũ “khát” nước giữa mênh mông biển nước

HẢI ĐĂNG |

Đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các đoàn từ thiện xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đói, đặc biệt là thiếu nước sạch giữa mênh mông biển nước.

Khẩn cấp chi viện bác sĩ, thuốc men cho người dân vùng lũ

Thùy Linh |

Tại các tỉnh miền Trung, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập đến mái; hàng chục nghìn hécta lúa và hoa màu bị ngập nước; cơ sở hạ tầng và vùng nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn… Sau lũ, nguy cơ dịch bệnh hiện hữu. Việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tập trung ứng phó bão số 8 và cứu trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lũ

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.