Chia sẻ về hoạt động cũng như việc sẵn sàng chia sẻ gạo với bất kì người nào đến, ông Hà Đức Hùng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho hay: "Chúng ta không thể làm cách nào để biết được ai cần, ai nghèo thật trong lúc này được. Tôi biết có vợ chồng trẻ cùng làm ngành du lịch nhưng bị mất việc vì dịch bệnh. Họ còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ. Họ không nghèo nhưng hiện tại, họ cần được giúp đỡ.
Vậy nên, chúng tôi muốn chia sẻ cho bất kì ai cần. Hơn nữa, nếu quả thật có người cố tình kiếm chác, nhận vơ vài kí gạo thì chắc họ nghèo về nhân cách, mình cũng xem như đó là một cái nghèo".
Với tinh thần đó, từ anh dân quân tự vệ hỗ trợ bà con gửi xe đến các bạn tình nguyện viên sắp xếp những hàng người đứng giãn cách để đợi đến lượt nhận gạo, ai cũng nhiệt tình nhắn nhủ: “Nếu đi hai người thì cả hai vào nhận đều được cô, chú nhé”.
Câu nói ấy khiến nhiều người ấm lòng. Bởi, giữa tình hình dịch bệnh hiện nay, không phải chỉ người nghèo mới khó khăn mà hàng nghìn lao động đang bị mất việc, doanh nghiệp đóng cửa, họ cũng rất cần được chia sẻ.
Bà Trương Thị Hà, người dân Đà Nẵng cho hay: "Tôi làm nghề nhặt ve chai, ở huyện Hoà Vang nhưng nghe tin ở đây có máy cho gạo nên cũng cố gắng đi. Được vài kí gạo thế này là quý với bà con chúng tôi lắm".
Được biết chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 20.4 đến 20.6 tại Thành Đoàn Đà Nẵng.
Tại khu vực nhận gạo, ngoài 2 máy "ATM gạo" ra, các tình nguyện viên cũng sắp xếp một hàng phục vụ riêng cho người khuyết tật- người già yếu. Các túi gạo được chia sẵn với mỗi suất 2kg, tình nguyện viên sẽ đưa tận tay những người cần.
Đến thời điểm hiện tại ban tổ chức đã nhận được 122 tấn gạo, 146 triệu đồng tiền mặt do các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ.