Trước đó ngày 23.10, Báo Lao Động đăng bài "Rau củ quả hư hỏng vứt đầy đường quanh chợ đầu mối Thủ Đức", phản ánh tình trạng hàng loạt tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) bị đổ trộm rác thải, chủ yếu là rau củ quả hư thối.
Trong đó, một đoạn đường dài khoảng 100 m dưới chân cầu vượt Gò Dưa - gần chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức) bị đổ trộm các loại rác thải.
Rác thải chất thành đống lớn, tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, chủ yếu các loại rau, củ, quả bán ế được mang ra đây đổ trộm. Mỗi ngày bãi rác tự phát này lại "phình" to hơn. Rác lâu ngày không được dọn dẹp, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân mỗi khi đi qua khu vực này đều lắc đầu ngao ngán.
Ngày 25.10, cơ quan chức năng Thành phố Thủ Đức đã điều xe rác và công nhân tới dọn dẹp bãi rác tự phát này.
Tương tự, trước đó bãi rác tự phát trước chợ đầu mối Thủ Đức cũng đã được dọn. Tuy nhiên, trong ngày 25.10, khu vực này lại phát sinh đống rác mới do người dân buôn bán tự phát gần đây đổ trộm ra.
Một bãi rác tự phát "khủng" khác tại đường số 8 (khu phố 2, phường Bình Chiểu) - sau chợ đầu mối Thủ Đức đến ngày 25.10 vẫn chưa được chính quyền dọn dẹp. Mỗi ngày, người dân lại mang rác ra đổ trộm khiến bãi rác ngày càng lớn, tràn ra hơn nửa đường.
Phản ánh tới Báo Lao Động, anh Thanh Long sống gần chân cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình) cho biết, ngay sau nhà anh có một bãi tập kết rau củ. Tuy nhiên, rau củ quả hư hỏng bị vứt vương vãi tại đây, lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
“Mùi hôi thối của rau củ hư xộc vào nhà, kèm ruồi, nhặng, muỗi phát sinh làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi và những hộ dân gần đây” – anh Thanh Long phản ánh.
Theo anh Long, dù đã nhiều lần phản ánh đến chủ bãi nhưng họ không có động thái gì để cải thiện mà càng ngày càng bày ra nhiều hơn. “Điều đáng nói là khu vực này có 3 miệng cống thoát nước mưa. Tình trạng rác rau củ đang lấp đầy miệng cống gây nguy cơ ngập úng sâu sau mỗi cơn mưa” – anh Long nói.