Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng đầu tháng 8.2023, một diện tích lớn ốc nhồi trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bỗng nhiên chết hàng loạt.
Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Trung Hòa cho biết, tổng diện tích ốc bị chết tính đến ngày 24.8 là khoảng 2,5 ha, tương ứng với lượng ốc giống người dân đã thả khoảng 240 kg. Cả xã có 35 hộ có ốc bị chết hàng loạt, thiệt hại ước tính gần 3 tỉ đồng.
Anh Hà Văn Tập (thôn Nà Chúa) là người nuôi nhiều nhất, thả trên 30 kg ốc giống. Nếu ốc không bị chết, chỉ khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Việc ốc bị chết hàng loạt khiến anh mất trắng trên 500 triệu đồng.
Người dân các thôn Bản Phắng, Bản Phạc, Nà Chúa (xã Trung Hòa) bắt đầu nuôi ốc nhồi từ năm 2021. Ốc nhồi thả xuống ruộng, ao mang lại thu nhập cao. Thả 1 kg ốc giống (giá 1 triệu đồng) thu được 2 - 2,5 tạ ốc thương phẩm, giá bán mỗi kg khoảng 70 nghìn đồng.
![Gần 3ha ốc nhồi tại Ngân Sơn (Bắc Kạn) vừa chết trắng không rõ nguyên nhân. Ảnh: Ngọc Tú.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/8/25/1233276/Oc-01.jpg)
Cuối tháng 8 hàng năm, bà con sẽ thu hoạch vụ ốc, nhưng từ giữa tháng 8.2023, ốc bất ngờ chết hàng loạt.
Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 17.8, khi nhận được thông tin của người dân về việc ốc nhồi chết hàng loạt, UBND xã Trung Hoà đã có tổng hợp báo cáo gửi UBND huyện cùng các phòng chuyên môn.
Tuy nhiên từ đó đến nay, khoảng 1 tuần trôi qua nguyên nhân ốc nhồi của bà con chết hàng loạt vẫn chưa được làm rõ. Được biết, những hộ dân gặp phải hiện tượng ốc chết đều lấy nước từ khe suối chảy qua các thôn Bản Phắng, Bản Phạc và Nà Chúa. Trên thượng nguồn khe suối này là mỏ khai thác khoáng sản (quặng sắt) của Công ty Cổ phần Vương Anh.
![Những hộ dân khác cùng nuôi ốc tại thôn Nà Chúa nhưng không sử dụng nguồn nước chảy qua mỏ sắt của Công ty Vương Anh ốc nhồi vẫn sinh trưởng phát triển bình thường. Ảnh: Tân Văn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/8/25/1233276/Oc-Chet-1.jpg)
Chị N.T.L (trú thôn Nà Chúa) chia sẻ: "Chỉ những hộ lấy nước hạ nguồn khe suối chảy qua khu vực mỏ sắt mới bị chết hàng loạt, những hộ khác ốc đều không sao. Nhà tôi lấy nước từ nguồn khác nên ốc vẫn sinh trưởng bình thường".
Thông tin này cũng được lãnh đạo UBND xã Hoà Trung xác nhận, theo đó, tất cả diện tích ốc bị chết đều dùng chung nguồn nước từ khe suối chảy qua mỏ của Công ty Vương Anh.
"Thời điểm ốc bị chết, nước lũ về nên dòng nước rất đục. Nguyên nhân ốc chết vẫn sẽ phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sau khi lấy mẫu nước và phân tích" - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà nói.
Điều người dân Bản Phặc, Bản Phắng và Nà Chúa thấy khó hiểu ở chỗ, sau khi UBND xã Trung Hoà có báo cáo gửi cấp trên (17.8), ngay sau đó (ngày 18.8), đoàn công tác gồm cả Cảnh sát Môi trường của huyện đã đi kiểm tra nắm tình hình nhưng lại không lấy mẫu nước xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
Như vậy, nếu tính từ thời điểm địa phương báo cáo, sau hơn một tuần, nguyên nhân ốc nhồi chết hàng loạt vẫn chưa được tìm ra. Năm 2023 cũng là năm người dân xã Trung Hoà nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi rộng nhất từ trước đến nay.
Bản thân người đứng đầu UBND xã Trung Hoà tỏ ra lúng túng không biết trả lời thế nào khi người dân đặt câu hỏi "nguyên nhân ốc chết hàng loạt là do đâu?".
Theo các hộ chăn nuôi, trước đó, từng có hiện tượng ốc bị bệnh rồi chết lẻ tẻ nhưng ốc nhồi chết hàng loạt như kể trên, trước nay chưa từng xảy ra tại xã Trung Hòa.