Cựu binh ủng hộ 1,8 tỉ đồng “hồi sinh” ao tù

T.VƯƠNG |

Cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng (tổ 13, thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã bàn với các con trong nhà ủng hộ 1,8 tỉ đồng để cải tạo lại ao tù quanh năm ô nhiễm và góp phần làm lại con đường cho nhân dân đi lại. Nhờ đó, ao đã thoát khỏi ô nhiễm, quê hương trở nên xanh - sạch - đẹp hơn.

Hồi sinh ao tù ô nhiễm

Theo tìm hiểu của PV, trước năm 2017, ao Sau Đình (còn gọi là ngòi Cầu Xây) ô nhiễm, nước bẩn quanh năm, cỏ cây mọc rậm rạp, thậm chí là nơi đổ rác của một số hộ dân trong cụm. Không chỉ riêng ao Sau Đình, nhiều ao trên địa bàn xã Tân Lập nói riêng và huyện Đan Phượng cũng chung cảnh ngộ, thậm chí không ít ao còn bị người dân lấn chiếm, san lấp bằng phế thải, rác thải.

Việc này ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân xung quanh bởi ô nhiễm môi trường. Nhiều hộ dân sinh sống cạnh ao tù cỏ dại mọc um tùm. Nơi đây cũng trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.

Sau này, khi biết xã Tân Lập kêu gọi nguồn xã hội hóa, thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân khi đối mặt với ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Tứ Hùng đã bàn với gia đình mạnh dạn xin đóng góp để xây dựng bờ kè ao này. Đến đầu năm 2017, dự án cải tạo, nâng cấp ao Sau Đình với tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng đã được triển khai.

Đến cuối tháng 5.2017, với sự chung sức của nhân dân và gia đình ông Hùng, ao tù gây mất vệ sinh môi trường giờ đây đã được thay thế bằng bờ kè ao môi trường với khuôn viên rộng, thoáng mát. Giờ đây, công trình ao sau đình giờ đây như một công viên thu nhỏ, từ sáng sớm đến đêm muộn, người lớn, trẻ nhỏ quây quần quanh bờ ao tập thể dục và vui chơi… tạo ra diện mạo hoàn toàn mới tại khu dân cư.

Điều đáng nói, sau khi hoàn thành việc cải tạo ao, tại cụm 13 đã lan tỏa phong trào xã hội hóa xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp. Nhiều hộ dân đã tự nguyện mua ghế đá đặt quanh ao để phục vụ nhu cầu vui chơi của chính gia đình mình và người dân.

Chia sẻ với PV, ông Hùng cho biết: “Gia đình tôi có tâm nguyện được góp một phần công sức xây dựng quê hương. Tôi đã vận động các con, cháu hỗ trợ kinh phí, bởi việc này vừa mang lại ích lợi lâu dài cho khu dân cư, vừa khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo sân chơi cho nhân dân…”.

Tấm lòng cao quý của người lính cụ Hồ

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, người cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nhiều lần nhắc lại câu nói: “Không có Đảng, không có Bác Hồ, tôi không được như ngày hôm nay”. Ông luôn tâm niệm làm việc gì cũng phải xuất phát từ tâm. Đó cũng là lời dạy của ông với con cháu mình. Phải sống sao có đạo đức, làm những việc chân chính, có ích cho xã hội.

Người cựu chiến binh từng trải qua thời khói lửa bom đạn khiêm tốn chia sẻ về việc làm của mình: “Làm việc tốt là từ tâm, có tâm mà không có điều kiện thì muốn làm cũng không được, còn có tiền mà không có tâm thì cũng không làm được.

Ai có điều kiện thì góp với Đảng, với chính quyền và việc đóng góp của gia đình tôi là một việc làm hết sức bình thường của một công dân với quê hương. Cũng giống như khi Đảng, Nhà nước kêu gọi chúng tôi lên đường đánh giặc, chúng tôi tự hào khi được ra trận chiến đấu, chứ cũng không ai nghĩ khi đất nước hòa bình sẽ được hưởng cái nọ, cái kia…”.

Không chỉ vậy, tấm lòng của người cựu chiến binh tuổi 74 vẫn chưa dừng lại ở đó. Ông Hùng còn lặng thầm quyên góp, ủng hộ học sinh nghèo trong xã để các cháu có điều kiện học hành tốt hơn. Ông đã dành toàn bộ số tiền mình được khen thưởng đóng góp vào quỹ khuyến học của xã và dành tặng những học sinh nghèo vượt khó.

Người cựu chiến binh này đang ấp ủ dự định sẽ tiếp tục tình nguyện đóng góp xây dựng một con đường nối từ khu di tích Bác Hồ về thăm Tân Lập ra tỉnh lộ 422, với số tiền là ước khoảng hơn 3 tỉ đồng... Một việc làm mà trong tâm niệm của ông Hùng, đó chính là điều ông học tập từ đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả vì tình yêu quê hương, đất nước.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh xúc động mạnh về những người hùng cựu binh phố cổ Hà thành

Dương quốc bình |

Nói về những con người ở phố cổ, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ tới bề dày văn hóa truyền thống, những phẩm chất kế thừa của con người Hà thành thanh lịch với niềm tự hào từ đời này qua đời khác. Nhưng cũng ở các ngôi nhà nhỏ trong phố cổ nghìn năm ấy, có không ít những con người sống hết sức khiêm nhường và bình dị: Những cựu binh phố cổ. 

Người cựu binh già với “bảo tàng đặc biệt” về Bác Hồ

CHÂU TƯỜNG |

Ở độ tuổi ngoài 80, đáng lẽ phải dành thời gian nghỉ ngơi bên con cháu, nhưng người cựu binh Bùi Xuân Phước vẫn miệt mài sưu tầm các tư liệu, hiện vật về Bác Hồ và tạo dựng một “bảo tàng đặc biệt” có 1 không 2 ở phố biển Nha Trang. Đến đây, du khách không chỉ được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật đáng quý của Bác mà như được trở về miền đất thiêng liêng, 1 vùng quê mộc mạc, yên bình.

Giấc mơ cuối cùng của vợ cựu binh Gạc Ma

Đắc Thành |

Chồng từng là người tham gia chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa, đã mất cách đây 9 năm, một mình chị Đào Thị Thảo (SN 1971, trú tại xóm 3, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tần tảo nuôi bốn đứa con ăn học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chùm ảnh xúc động mạnh về những người hùng cựu binh phố cổ Hà thành

Dương quốc bình |

Nói về những con người ở phố cổ, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ tới bề dày văn hóa truyền thống, những phẩm chất kế thừa của con người Hà thành thanh lịch với niềm tự hào từ đời này qua đời khác. Nhưng cũng ở các ngôi nhà nhỏ trong phố cổ nghìn năm ấy, có không ít những con người sống hết sức khiêm nhường và bình dị: Những cựu binh phố cổ. 

Người cựu binh già với “bảo tàng đặc biệt” về Bác Hồ

CHÂU TƯỜNG |

Ở độ tuổi ngoài 80, đáng lẽ phải dành thời gian nghỉ ngơi bên con cháu, nhưng người cựu binh Bùi Xuân Phước vẫn miệt mài sưu tầm các tư liệu, hiện vật về Bác Hồ và tạo dựng một “bảo tàng đặc biệt” có 1 không 2 ở phố biển Nha Trang. Đến đây, du khách không chỉ được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật đáng quý của Bác mà như được trở về miền đất thiêng liêng, 1 vùng quê mộc mạc, yên bình.

Giấc mơ cuối cùng của vợ cựu binh Gạc Ma

Đắc Thành |

Chồng từng là người tham gia chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa, đã mất cách đây 9 năm, một mình chị Đào Thị Thảo (SN 1971, trú tại xóm 3, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tần tảo nuôi bốn đứa con ăn học.