Cùng con trong ngày khai giảng đặc biệt

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Sáng nay dậy sớm cùng với các con dự Lễ khai giảng trực tuyến, nhìn các con mặc đồng phục, thắt khăn quàng đỏ, đứng nghiêm trang trước tivi để chào cờ và hát quốc ca mà lòng tôi đầy cảm xúc.

Kết thúc Lễ khai giảng, các con nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm và man mác buồn, các con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và bạn bè.

Nếu không có đại dịch COVID-19 thì giờ này các con đến trường “vui như là đi hội”, sau mấy tháng hè “Gặp bạn, cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng...”.

Một năm học quá đặc biệt, đặc biệt ngay từ buổi lễ khai giảng năm học mới.

Nhưng dù sao các con vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều bạn đang phải cách ly hay đang điều trị vì dịch bệnh không được cùng với người thân chào đón năm học mới.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, với muôn vàn khó khăn và thử thách mà con người đang phải đương đầu. Nhưng đây cũng là một dịp để giúp chúng ta sống chậm lại, nhìn lại chính mình, để biết mình là ai.

Các con hãy lắng lại để lặng nghe bản thân và đối thoại với bản thân. Hãy thử đặt mình vào vị trí cha mẹ, thầy cô để thấu cảm sự kỳ vọng và tình yêu của cha mẹ, thầy cô dành cho các con. Các con hãy vào vai những bạn nhỏ ăn chưa no, mặc chưa ấm, ngủ chưa ngon giấc để thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao.

Các con biết không? Ở một thành phố lớn và phát triển như Melbourne, nước Úc vẫn có những gia đình không có đủ thiết bị điện tử hoặc kết nối Internet để con họ học trực tuyến trong lúc giãn cách xã hội.

Ở Punik - một ngôi làng nhỏ nằm cách Sumbawa Besar, thủ phủ của đảo Sumbawa (tỉnh West Nusa Tenggara, Indonesia) 45 km, một nơi rất heo hút, nơi mà điện thoại thông minh còn là điều xa xỉ, huống gì máy tính hay kết nối Internet, trẻ em nơi đây đã vượt khó học tập thông qua “bộ đàm”.

Hay như ở làng Kanwarsika (bang Haryana, Ấn Độ), mỗi sáng vẫn có tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp. Nhưng nó không phát ra từ trường học mà từ một chiếc xe tải chở theo một cái loa phóng thanh.

Học sinh cũng không cắp sách đến lớp, mà ngồi yên trong nhà hay các khu đất trống để nghe giáo viên ngồi trong xe, dùng micro giảng bài.

Vì vậy trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, các con không nên đòi hỏi quá nhiều về điều kiện học tập. Thay vào đó, các con hãy rèn luyện cho mình nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện cho mình kĩ năng tự học để chiếm lĩnh tri thức và sống giàu lòng trắc ẩn hơn.

Nhà văn Pháp Victor Hugo đã từng nói “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”. Lòng tốt được hiểu chính là lòng nhân ái. Vì vậy các con hãy sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cảm thông, sẻ chia trước những mảnh đời khó khăn và bất hạnh.

Chúc các con thành công!

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH)
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên nghẹn ngào trong lễ khai giảng khi sân trường không bóng học sinh

Minh Ánh |

Chia sẻ về cảm xúc khi bước đến trường dự lễ khai giảng nhưng không được gặp học sinh, cô Lê Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, TP Cần Thơ không giấu nổi xúc động. Năm học mới bắt đầu bằng những điều khác lạ, khiến cho thầy và trò tại TP Cần Thơ không khỏi bùi ngùi...

Học sinh Đắk Lắk khai giảng theo hình thức trực tuyến, qua loa truyền thanh

BẢO TRUNG |

Ngày 5.9, cùng học sinh cả nước, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng trăm nghìn học sinh ở tỉnh Đắk Lắk đã tham dự lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến và qua loa truyền thanh.

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên nghẹn ngào trong lễ khai giảng khi sân trường không bóng học sinh

Minh Ánh |

Chia sẻ về cảm xúc khi bước đến trường dự lễ khai giảng nhưng không được gặp học sinh, cô Lê Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Khánh, TP Cần Thơ không giấu nổi xúc động. Năm học mới bắt đầu bằng những điều khác lạ, khiến cho thầy và trò tại TP Cần Thơ không khỏi bùi ngùi...

Học sinh Đắk Lắk khai giảng theo hình thức trực tuyến, qua loa truyền thanh

BẢO TRUNG |

Ngày 5.9, cùng học sinh cả nước, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng trăm nghìn học sinh ở tỉnh Đắk Lắk đã tham dự lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến và qua loa truyền thanh.

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.