Cục Người có công “bác” đề nghị công nhận Liệt sỹ cho nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc

QUANG ĐẠI |

Phúc đáp văn bản của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho rằng trường hợp bà Trần Thị Xanh (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh), là nữ thanh niên xung phong bị thương tại Ngã ba Đồng Lộc, không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ.
Ngày 14.12.2016, Cục Người có công ra văn bản số 2888 "Về việc xác nhận liệt sỹ" do Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Kiên ký, phúc đáp công văn của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh. Theo đó, Cục Người có công cho rằng trường hợp bà Trần Thị Xanh, là thanh niên xung phong, bị thương tại Ngã ba Đồng Lộc năm 1967, mất năm 1983 vì vết thương tái phát, không thuộc diện xét công nhận Liệt sỹ.

Cục Người có công căn cứ  Mục II, Công văn số 274-NC ngày 7.4.1970 của Phủ Thủ tướng về việc hướng dẫn tiêu chuẩn xét công nhận liệt sỹ, "những trường hợp bị tra tấn sau bị ốm chết và những trường hợp bị thương tật sau vì vết thương cũ tái phát mà chết phải là những trường hợp chết liền hoặc chết sau một thời gian rất ngắn...mới được xét công nhận liệt sỹ".

Văn bản trả lời của Cục Người có công về trường hợp nữ TNXP Trần Thị Xanh.
Cục Người có công cho rằng từ khi bị thương đến khi bà Xanh bị chết là gần 9 năm nên tại thời điểm đó không thuộc diện xét công nhận liệt sỹ. Vào năm 1995, thân nhân bà Xanh làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ nhưng Cục Thương binh liệt sỹ và Người có công đã có văn bản trả lời chưa đủ điều kiện.

Thời điểm hiện nay, căn cứ Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP năm 2013, trường hợp bà Xanh không thuộc diện xem xét, xác nhận liệt sỹ.

Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh đề nghị công nhận Liệt sỹ

Trước đó, ngày 20.10.2016, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 831 gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị "xem xét công nhận Liệt sỹ cho đồng chí Trần Thị Xanh".

Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị công nhận Liệt sỹ cho nữ TNXP Trần Thị Xanh

Theo Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, bà Trần Thị Xanh là TNXP chống Mỹ cứu nước, tích cực hoạt động và có phẩm chất chính trị tốt nên được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam sau 16 tháng và được bổ nhiệm A trưởng;  "là điều rất hiếm có trong TNXP thời bấy giờ".

Nguyên nhân hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sỹ cho bà Xanh bị từ chối vào năm 1995 đến nay là do bản thân bà Xanh chết khi chưa được công nhận là thương binh, mặc dù nguyên nhân cái chết là do vết thương cũ tái phát. 

Nguyên nhân bà Xanh chưa được xét thương binh, theo Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, do bản thân bà là bệnh nhân tâm thần (vì vết thương trong khi làm nhiệm vụ), con gái nhỏ tuổi. "Việc đồng chí Xanh chưa được công nhận thương binh không thuộc trách nhiệm của đồng chí và gia đình", văn bản nêu.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã họp, thống nhất sẽ tham mưu văn bản đề xuất Bộ LĐTBXH xem xét công nhận bà Xanh là Liệt sỹ. Tuy nhiên, sau đó, thay vì làm văn bản đề nghị công nhận liệt sỹ như một trường hợp đặc biệt, Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh lại làm văn bản hỏi về trường hợp bà Xanh. 

Ông Đào Văn Tinh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh nói: “Về bản chất, bà Xanh rất xứng đáng là Liệt sỹ. Bà Xanh chưa làm được thương binh, có trách nhiệm của các cơ quan hữu quan. Luật có những điều chưa sát thực tế thì cần điều chỉnh, chứ để bỏ sót người có công là có tội”.
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.