Ngay trong ngày 15.4, tập thể các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng TP Đà Nẵng đã ủng hộ 10 triệu đồng.
Đến trao số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cụ Nguyễn Thị Nhung - đại diện cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng thành phố chia sẻ: “Chúng tôi là những người cống hiến hy sinh trong thời kháng chiến, nay thời bình thì tuổi đã cao sức yếu, nhưng lại phải chứng kiến cảnh đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu, cũng như Việt Nam ta.
Chúng tôi muốn chuyển tấm lòng và lời chúc mạnh khỏe, bình an đến đội ngũ y bác sĩ, công an, quân đội, tình nguyện viên đang trực tiếp ngày đêm chống dịch”.
Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng cảm kích trước hành động và nghĩa cử cao đẹp của các cụ Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng. Bởi, trong thời buổi dịch bệnh khó khăn nhưng cả xã hội đang thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia trong việc chung tay cùng với thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Việt Dũng đã gửi lời cảm ơn tấm lòng và tình cảm của các cụ Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng thành phố với những lời chúc, mong các cụ mạnh khỏe và luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc.
Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều những món quà ấm áp như vậy.
Cụ thể, vợ chồng cụ Trần Phẩm, đều đã ở tuổi 90, ngụ ở khu dân cư Trung Lập B4, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng từng ủng hộ 2 triệu đồng cho Mặt trận phường.
Đây là số tiền dành dụm của các cụ lúc tuổi già, thế nhưng họ cũng không ngại ngần ủng hộ để hỗ trợ cho bà con hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chưa hết, đầu tháng 4, ngay trong ngày sinh nhật của mình, em Bùi Hồng Kiên (8 tuổi), ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã đến trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền 1 triệu đồng.
Em Kiên cho hay, đây là số tiền từ người thân và bạn bè dành tặng cho em trong ngày sinh nhật nhưng em tự nguyện dành tặng lại cho các cô, chú, anh chị, những người ngày đêm thầm lặng, vất vả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Những chia sẻ rất chân thật của em Kiên hay các cụ ở Trung tâm Phụng dưỡng Người có công Cách mạng thành phố khiến nhiều người xúc động. Món quà của họ có thể nhỏ nhưng tấm lòng thì không hề thua kém ai khi sẵn sàng chùng tay góp sức cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.