Cổng bệnh viện, trường học "ngộp thở" bởi gánh hàng rong

Chân Phúc |

Thời gian gần đây, vỉa hè quanh các trường đại học, bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang bị những quán hàng rong chiếm dụng, bịt kín các lối đi, đặc biệt vào giờ tan tầm, cao điểm khi lượng người lưu thông tăng cao, khiến những người đi bộ phải chấp nhận nguy hiểm, lao mình ra giữa dòng xe để di chuyển.

Thời gian gần đây, việc chiếm dụng vỉa hè đang ngày càng trở nên phổ biến, lấn hết lối đi dành cho người đi bộ, khiến người đi bộ không còn lựa chọn khác đành phải chấp nhận nguy hiểm, di chuyển giữa dòng xe. Đặc biệt, vào giờ tan tầm, việc di chuyển qua các khu vực trên càng trở nên khó khăn, nguy hiểm hơn.

 
Người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị hàng rong chiếm dụng hết. Ảnh: Chân Phúc

Trước cổng trường đại học Sài Gòn, đại học Sư phạm TPHCM (mặt đường An Dương Vương, quận 5), đại học Khoa học Tự nhiên (mặt đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5), bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1)... vào các buổi chiều luôn có rất đông gánh hàng rong tập trung về đây, buôn bán đủ thứ mặt hàng từ quần áo, giày dép cho đến hàng ăn, thức uống.

Dọc trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ và An Dương Vương ước chừng có hơn 100 quán hàng rong. Nhiều chỗ, chủ hàng rong còn sắp bàn ghế ngay trên lối đi dành cho người đi bộ khiến những người đi đường không khỏi "tặc lưỡi" ngán ngẩm.

 
 
Hai đoạn vỉa hè trước cổng trường đại học Sài Gòn và đại học sư phạm TPHCM đều được các chủ hàng rong "trưng dụng" làm chỗ phục vụ khách ăn uống. Ảnh: Chân Phúc

"Họ bày bán ở đây từ ngày này qua tháng khác, thời gian gần đây tôi thấy càng có nhiều gian hàng được mọc lên, thỉnh thoảng khi lực lượng chức năng đến thì họ chạy như "chim vỡ tổ", nhưng khi lực lượng chức năng đi khỏi thì đâu lại vào đấy", bạn Thùy Linh Sinh viên trường đại học Khoa học Tự nhiên cho biết.

Tương tự bạn Nguyễn Hoàng Nam sinh viên trường đại học Sài Gòn cũng kể: "Nhiều hôm ra về, sinh viên trong trường đổ dồn ra ngoài, cùng với đó là người lao động đi làm về khiến đoạn đường này chật chội hơn bao giờ hết nhưng vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, không còn cách nào khác tôi chỉ còn cách đi xuống dưới đường".

 
Hàng rong không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn tràn ra giữa mặt đường tại điểm dừng xe buýt trước cổng trường đại học Sư Phạm TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Trong khi đó, anh Hoàng Long chủ quán cơm trên đường Nguyễn Văn Cừ lại cho rằng việc xuất hiện nhiều hàng rong trong thời gian gần đây là do cơ chế thị trường. "Có cầu ắt có cung, nếu sinh viên ở đây không có nhu cầu mua thì hàng rong cũng không tập trung về đây đông làm gì. Bản thân tôi cũng kinh doanh quán cơm, tuy nhiên tôi có thuê mặt bằng nên không phải chịu cảnh vừa bán vừa canh lực lượng chức năng như những gánh hàng rong ngoài kia", anh Long nói thêm.

Thiết nghĩ, đối với những khu vực có đông người, đặc biệt là khu vực trên có tới 4 trường học nằm cạnh nhau, nhu cầu mua, bán là rất lớn. Chính quyền thành phố nên sớm quy hoạch thành những khu phố hàng rong riêng biệt vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tránh tình trạng "hỗn loạn", lấn chiếm lối đi của người đi bộ đang diễn ra trong thời gian gần đây.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân “than trời” vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn

Lan Nhi |

Do tốc độ thi công chậm, đến nay dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Ghi nhầm tiền điện hàng chục triệu: Sai 1 đồng cũng là có lỗi với dân

Hạnh Lê |

Hai vụ ghi nhầm tiền điện tại Quảng Bình và Quảng Ninh với số tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng chính là giọt nước tràn ly về những bức xúc của người dân xung quanh hoá đơn tiền điện tăng "sốc" gần đây.

Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Người dân “than trời” vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn

Lan Nhi |

Do tốc độ thi công chậm, đến nay dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Ghi nhầm tiền điện hàng chục triệu: Sai 1 đồng cũng là có lỗi với dân

Hạnh Lê |

Hai vụ ghi nhầm tiền điện tại Quảng Bình và Quảng Ninh với số tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng chính là giọt nước tràn ly về những bức xúc của người dân xung quanh hoá đơn tiền điện tăng "sốc" gần đây.

Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè.