"Có thành phố vượt qua bão tố"

Hữu Long |

"Hết dịch con lại về" là lời chia tay của một chàng y tá đối với người mẹ bên ngoài song cửa sắt của bệnh viện. Lời chia tay ấy như gói gọn tinh thần của người Đà Nẵng lạc quan dù có khó khăn đến nhường nào cũng sẽ vượt qua bão tố.

Ngày 27.7, khi mà ngành y tế ra lệnh cách ly Bệnh viện Đà Nẵng để phòng COVID-19, từng dòng người là các y-bác sĩ của bệnh viện lặng lẽ quay trở lại để tiến hành cách ly phòng dịch.

Trong giữa dòng người ấy, tôi lại thấy hình ảnh một chàng trai cao gầy, trong trang phục bảo hộ, tay ghì chặt vào bờ rào trong bệnh viện, đôi mắt nhìn ra bên ngoài như chờ đợi một ai.

Vài phút sau một người phụ nữ kham khổ, trên tay lỉnh kỉnh túi quần áo, vài vật dụng thiết yếu mang cho cậu con trai đang ngóng đợi.

Cậu con trai nhận đồ rồi vội ra khuôn viên bệnh viện dắt chiếc xe máy đi ra cổng giao cho mẹ.

Trước khi vào làm nhiệm vụ, chàng trai ngó lại mẹ, giọng run run: "Mẹ giữ gìn sức khỏe, hết dịch con lại về..!”

Chàng trai ấy tên Tuấn (28 tuổi) – điều dưỡng bệnh viện và người mẹ tên Linh (59 tuổi, quận Cẩm Lệ).

Hóa ra, gia đình bà Linh chỉ có một chiếc xe máy cho Tuấn đi làm hằng ngày. Ngay khi tin cách ly toàn bệnh viện được công bố, Tuấn giục mẹ đến bệnh viện lấy xe để về nhà bán buôn tại chợ thuận lợi hơn.

Nhiều y bác sĩ tự giác quay trở lại bệnh viện Đà Nẵng để cách ly, phòng bệnh dịch.
Nhiều y bác sĩ tự giác quay trở lại bệnh viện Đà Nẵng để cách ly, phòng bệnh dịch. Ảnh Hữu Long

“Sáng nó đi làm rồi trưa báo tin sẽ cách ly dài ngày. Thương con, tôi vội gác chuyện bán buôn để về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo cho con mặc trong mấy ngày cách ly.

Mong rồi mọi chuyện sẽ ổn với gia đình tôi, với đội ngũ y-bác sĩ của bệnh viện và cả với thành phố Đà Nẵng chúng ta” – bà Linh bộc bạch...

Đà Nẵng sau nhiều ngày bình an, bỗng chốc ai nấy đều lo lắng bởi bệnh dịch đến quá nhanh, quá bất ngờ. Bệnh dịch đến giữa lúc toàn thành phố, người người đang bắt tay thực hiện các kế hoạch khôi phục lại nền sản xuất, kinh tế.

Nỗi lo lắng là có đấy, thế nhưng người dân, chính quyền nhanh chóng cùng nhau sốc lại tinh thần để lên kế hoạch phòng chống dịch.

“Sớm về nhà để ăn bữa thật to, đi chơi thật xa nhé” là lời của một người vợ trẻ dành cho chồng đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng.
“Sớm về nhà để ăn bữa thật to, đi chơi thật xa nhé” là lời của một người vợ trẻ dành cho chồng đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Và lời cầu nguyện của người mẹ có con trai đang công tác tại bệnh viện như một minh chứng rằng, người Đà Nẵng trong bất cứ khó khăn nào đều lạc quan vượt qua.

Đà Nẵng những ngày này, dạo khắp các trang mạng xã hội, chúng ta lại thấy hình ảnh đội ngũ y bác sĩ giữa tâm dịch nhưng vẫn vui vẻ, yêu đời.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng viết thư mong khách du lịch cảm thông vì tình hình dịch bệnh.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng viết thư mong khách du lịch cảm thông vì tình hình dịch bệnh.

Đâu đó là lời động viên, an ủi của cô vợ trẻ dành cho chồng làm bác sĩ bị cách ly, mẹ dành cho con có nguy lây nhiễm…, cho cả những người đang ngày đêm phòng chống dịch để bảo vệ sự bình an của thành phố.

Những ngày căng mình chống dịch, Đà Nẵng không đơn độc một mình.

Từng chủ trương thành phố ban hành, những lời động viên trên các trang mạng của đội ngũ người làm báo, y - bác sĩ và các chiến sĩ công an… ngay lập tức được người dân cả nước hưởng ứng. Tất cả như hòa làm một – mong Đà Nẵng vượt qua cơn đại dịch.

Thế nhưng giữa vô vàn lời cầu chúc bình an, chúng ta vẫn thấy những cơn sóng nhỏ gợn buồn. Đó là những lời kỳ thị, tẩy chay của một bộ phận nhỏ người dân đối với thành phố Đà Nẵng.

Thay vì phản ứng cực đoan, chúng ta lại thấy người Đà Nẵng ứng xử khiêm nhường nhưng đầy sâu sắc.

Người viết xin trích dẫn chia sẻ của một người Đà Nẵng để kết thúc bài viết này

"Khi Vĩnh Phúc là tâm dịch, chúng tôi nói Vĩnh Phúc cố lên! Vậy cớ sao Đà Nẵng giờ mới tâm dịch, các bạn lại không thể nói Đà Nẵng cố lên?"

Khi Vĩnh Phúc là tâm dịch, chúng tôi nói Vĩnh Phúc cố lên! Lúc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, chúng tôi cũng luôn nói cố lên, Đà Nẵng luôn sát cánh!  Vậy cớ sao Đà Nẵng giờ mới tâm dịch, các bạn lại không thể nói Đà Nẵng cố lên ?
"Khi Vĩnh Phúc là tâm dịch, chúng tôi nói Vĩnh Phúc cố lên. Vậy cớ sao Đà Nẵng giờ mới tâm dịch, các bạn lại không thể nói Đà Nẵng cố lên?" Ảnh FB Tiên Sa
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quân khu 5 phun khử trùng bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Khoảng 21h khuya 26.7, Quân khu 5 triển khai lực lượng và phương tiện để tiêu độc, khử trùng nhiều khu vực bên trong Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lượng khách đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam đến Đà Nẵng trong giai đoạn 5 ngày (từ 27 đến 31.7.2020), dự kiến đạt 80.000 hành khách. Do đó, để giải tỏa toàn bộ số hành khách trên cần phải mất 4 ngày. Nhằm phục vụ giải tỏa khách, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được yêu cầu đưa nhà ga quốc tế vào khai thác các chuyến bay nội địa.

Cập nhật tình hình mới nhất về các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 27.7, bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quân khu 5 phun khử trùng bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Khoảng 21h khuya 26.7, Quân khu 5 triển khai lực lượng và phương tiện để tiêu độc, khử trùng nhiều khu vực bên trong Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lượng khách đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam đến Đà Nẵng trong giai đoạn 5 ngày (từ 27 đến 31.7.2020), dự kiến đạt 80.000 hành khách. Do đó, để giải tỏa toàn bộ số hành khách trên cần phải mất 4 ngày. Nhằm phục vụ giải tỏa khách, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được yêu cầu đưa nhà ga quốc tế vào khai thác các chuyến bay nội địa.

Cập nhật tình hình mới nhất về các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 27.7, bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.