Gần đây, một số địa phương có khuyến cáo, người dân không về quê ăn Tết nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và giảm gánh nặng phòng chống dịch. Tuy nhiên, điều này đã gây ra nhiều ngại ngần cho người dân chuẩn bị về quê ăn Tết. Nhanh chóng, chủ đề “Có nhất thiết phải về quê ăn Tết mùa COVID-19” nhận được nhiều bàn luận. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của các bạn trẻ về chủ đề này.
Anh Nguyễn Văn Long (29 tuổi, Bắc Ninh): Rất tốn kém
Với một năm kinh tế khó khăn chung do tác động của COVID-19 như thế này, tôi cảm thấy chúng ta nên tối giản mọi thứ và chi tiêu tiết kiệm hơn, đặc biệt là trong dịp Tết. Bởi mỗi dịp cận Tết, tôi lại phải đau đầu với những suy nghĩ về quê bằng phương tiện gì, có mua được vé không, tốn kém bao nhiêu, rồi mua quà gì về biếu, lì xì cho trẻ con thế nào, kế hoạch đi chúc Tết ra sao...?
Đó là còn chưa kể đến những thứ vốn là nỗi ám ảnh thường trực trong tôi mỗi mùa Tết đến đó là cỗ bàn liên miên, bày biện cầu kỳ, rồi phải dọn dẹp tất bật, và cả việc phải đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại: Lương tháng bao nhiêu, con cái học hành thế nào? Vì thế, nếu có yêu cầu ở lại nơi cư trú ăn Tết, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp hành.
Chị Vũ Thảo Nguyên (24 tuổi, Hải Phòng): Vào ngày thường cũng có thể ăn Tết
Cá nhân tôi cho rằng, việc về quê thăm cha mẹ, họ hàng là việc có thể làm vào những ngày thường để tránh tình trạng các bến xe ùn ứ, không đảm bảo an toàn dịch bệnh vào những dịp Tết.
Bên cạnh ý nghĩa đoàn viên, Tết còn là dịp để con người ta nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một năm dài lao động, học hành vất vả. Thay vì phải hy sinh thời gian, tâm sức của bản thân cho những hoạt động chẳng mấy hứng thú, tại sao chúng ta không tự thưởng cho mình những giờ phút thư giãn, không nấu nướng, dọn dẹp, không tiếp khách, tiệc tùng.
Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để chúng ta suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này. Nếu ai cũng được thoải mái làm những gì mình thích, tôi tin Tết sẽ không còn là áp lực và gánh nặng như ngày nay.
Chị Hoàng Thị Hoa (28 tuổi, Hà Nội): Cả năm có mỗi dịp Tết để về nhà
Hoàn cảnh khó khăn khiến tôi phải đi làm xa, để con cái ở nhà cho ông bà chăm sóc. Vì dịch bệnh nên cả năm nay tôi cũng ít về quê, mong đợi mỗi kỳ nghỉ Tết để được trở về cho vơi nỗi nhớ gia đình.
Tết năm nay được nghỉ 9 ngày. Riêng điều đó đã khiến tôi... mừng rơi nước mắt. Cứ nghĩ đến niềm vui được đón Tết ở cả họ nội, họ ngoại, được nắm tay những người thân yêu đi trên con đường làng ngập vàng hương hoa dại là niềm hạnh phúc trong tôi như vỡ òa. Vì vậy, theo tôi, dù dịch bệnh hay có chuyện gì, cũng nên cố gắng thu xếp về đoàn viên với gia đình dịp Tết.
Anh Nguyễn Văn Đoàn (22 tuổi, Hà Nội): Ai cũng mong trở về nhà sau một năm
Tôi thích cảm giác được trở về nhà. Cuộc sống nơi thành thị quá áp lực khiến tôi cảm thấy việc được nghỉ Tết, trở về quê thăm gia đình, tụ họp với bạn bè chính là thời gian thư giãn tuyệt vời nhất. Vì chưa lập gia đình nên quyết định về quê ăn Tết của tôi có vẻ dễ dàng hơn so với nhiều người trẻ đã lập gia đình.
Tôi không ủng hộ cũng không phản đối việc mọi người có về quê ăn Tết hay không, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh căng thẳng thì việc về quê càng nên cân nhắc. Nhưng miễn sao họ cảm thấy thoải mái, yên tâm với quyết định của mình là được, cuộc sống là riêng của mỗi người mà. Mọi người cũng nên suy nghĩ cởi mở hơn về vấn đề này.