Có nên xếp hàng rồng rắn ăn phở, mua bánh trung thu?

Bằng Linh |

Trước ngày Rằm tháng Tám năm nay, tại một số cửa hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội và Hải Phòng vẫn tiếp tục diễn ra cảnh từng dòng người xếp hàng chờ đợi để mua bánh. Thậm chí có người phải đứng chờ từ 5 giờ sáng. Thời đại “khách hàng là thượng đế” thì điều này có nên?

Ở nhiều cửa hàng nổi tiếng, việc khách phải rồng rắn xếp hàng chờ mua món đồ hay thức ăn mình thích là chuyện không hiếm. Ở Hà Nội có quán phở bò ở phố Bát Đàn khách đến giờ cao điểm, thường vào đầu giờ sáng thì vẫn phải xếp hàng. Khách cầm sẵn tiền trong tay, trả trước rồi tự tay bưng phát phở ra chỗ ăn. Nhiều hôm đoàn người xếp hàng dài cả trăm mét, ăn được bát phở mất vài chục phút là rất bình thường.

Cũng ở Hà Nội vào dịp Rằm tháng 8, có cửa hàng bánh trung thu B.P ở phố Thuỵ Khuê. Thậm chí có tới hai cửa hàng cùng tên B.P nhưng khách lại hay rồng rắn xếp hàng ở cửa hàng nhỏ, bán lâu năm. Có những đợt cao điểm xe máy phải dựng dài cả mấy chục mét. Cảnh tượng như…thời bao cấp.

Hay ở Hải Phòng, phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền) – khu phố tập trung nhiều thương hiệu bánh trung thu truyền thống Hải Phòng thường xuyên trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người dân đến từ 5h sáng, xếp hàng chờ mua những cặp bánh cho mùa trung thu 2020. Có người phải chờ tới 2 tiếng để mua được tấm bánh ưng ý.

Nhiều người cho rằng, thời buổi bây giờ có tiền là có tất cả, chỉ cần cầm điện thoại gọi một câu là đồ ăn được ship tới tận nơi, việc gì phải rồng rắn hít bụi xếp hàng? Phải chăng là quá trọng miếng ăn.

Chuyện phải đứng xếp hàng còn gợi khó khăn của thời bao cấp mà ở đó, người bán là những “cô mậu dịch viên” cửa quyền, nặng quan niệm bán là cho, là làm phúc.

Thực tế không không nên cho rằng người xếp hàng cả tiếng đồng hồ để ăn bát phở, miếng bách trung thu là “trọng cái ăn”. Tuỳ quan điểm mỗi người, đôi khi, họ chỉ thích ăn ở một số nơi, bất chấp bị “hành”. Thậm chí ở Hà Nội bây giờ, ngay cả những quán “bún mắng, cháo chửi” vẫn đông khách, vẫn nườm nượp người ăn. Vấn đề có thể chỉ là sở thích.

Tuy nhiên, chuyện rồng rắn xếp hàng tràn ra ngoài đường, lấn nguyên vỉa hè gây khó khăn cho giao thông lại là chuyện khác. Đây rõ ràng là việc không nên.

Bạn có phải là người chấp nhận xếp hàng rồng rắn, đợi hàng giờ chỉ để ăn một bát phở hay mua vài cái bánh trung thu? Thậm chí chấp nhận "bún mắng, cháo chửi" để thoả mãn sở thích? Mời bạn đọc chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng xếp hàng từ 5 giờ sáng, đợi nửa ngày mua bánh trung thu

Mai Dung |

Những ngày này, phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền) – khu phố tập trung nhiều thương hiệu bánh trung thu truyền thống Hải Phòng thường xuyên trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người dân đến từ 5h sáng, xếp hàng chờ mua những cặp bánh cho mùa trung thu 2020.

Đủ chiêu kích cầu, thị trường bánh Trung thu vẫn "ế", doanh thu giảm sốc

Thu Trang |

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng hiện hầu hết các kiốt bán bánh Trung thu được dựng lên trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đều ế ẩm, vắng bóng người mua.

Cần Thơ: Bánh Trung thu khuyến mãi “mua 1 tặng 1” vẫn ít người mua

Thành Nhân |

Việc kinh doanh của nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang khá ảm đạm, kể cả với một số cửa hàng đã khuyến mãi “mua 1 tặng 1 cùng loại”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hải Phòng xếp hàng từ 5 giờ sáng, đợi nửa ngày mua bánh trung thu

Mai Dung |

Những ngày này, phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền) – khu phố tập trung nhiều thương hiệu bánh trung thu truyền thống Hải Phòng thường xuyên trong tình trạng đông nghẹt. Nhiều người dân đến từ 5h sáng, xếp hàng chờ mua những cặp bánh cho mùa trung thu 2020.

Đủ chiêu kích cầu, thị trường bánh Trung thu vẫn "ế", doanh thu giảm sốc

Thu Trang |

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng hiện hầu hết các kiốt bán bánh Trung thu được dựng lên trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đều ế ẩm, vắng bóng người mua.

Cần Thơ: Bánh Trung thu khuyến mãi “mua 1 tặng 1” vẫn ít người mua

Thành Nhân |

Việc kinh doanh của nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang khá ảm đạm, kể cả với một số cửa hàng đã khuyến mãi “mua 1 tặng 1 cùng loại”.