Cho đến nay (tính đến chiều 22.3), đã có 17 bệnh nhân xác định là dương tính được chữa khỏi, những xét nghiệm cuối cùng là âm tính và họ đã được rời khỏi nơi chữa trị để về với gia đình.
17 bệnh nhân được chữa khỏi là 17 thành công của các y bác sĩ nói riêng và của ngành Y tế Việt Nam nói chung. Song tràn ngập trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội là hình ảnh chung vui và đặc biệt là hình ảnh bệnh nhân tươi tắn ôm những bó hoa tươi thắm nhận được từ tay các y, bác sĩ- những người đã trực tiếp chữa trị cho họ.
Câu hỏi là ai mới là những người xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận và tặng hoa trong trường hợp này?
Đã có những ý kiến cho rằng, đối với những bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân từng khai báo gian dối, thiếu trung thực khiến người khác bị lây bệnh cũng như chính quyền phải huy động một lực lượng lớn để xác minh, tìm kiếm người tiếp xúc gây tốn kém thì không được tặng hoa. Thậm chí, hình ảnh những người đó nhận hoa sẽ gây phản cảm.
Song cũng có người cho rằng, cần phải ghi nhận nỗ lực của chính người bệnh đã vượt qua được bệnh tật, cùng bác sĩ, điều dưỡng chiến thắng COVID-19.
Nhưng rõ ràng, công lao và đáng phải ghi nhận, biểu dương chính là các bác sĩ. Đó mới là những người hùng thực sự. Ghi nhận công lao của họ cũng chính là một liều thuốc động viên để các y bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục nỗ lực, cố gắng.
Câu chuyện về những bác sĩ ở Bệnh viện 199 - Bộ Công an rưng rưng xúc động khi nhận được những chai nước cam từ các bạn trẻ đưa vào cho thấy nhiều ý nghĩa.
Báo chí dẫn lời bác sĩ Võ Thị Hồng Hướng - Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện 199: “Món quà không lớn về giá trị vật chất, nhưng ở thời điểm này, đây là lời động viên mà chúng tôi cảm thấy rất biết ơn. Hành động các bạn cho chúng tôi biết rằng ngành Y không đơn độc".
Mạng xã hội còn đang dậy sóng về một câu chuyện khác: Đó là trường hợp một người F1 (tiếp xúc trực tiếp với người dương tính với SARS-CoV-2) sau 14 ngày đã có kết quả âm tính. Anh này được các bác sĩ Bệnh viện Quốc Oai (Hà Nội) tặng hoa trước khi trở về với gia đình. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, người ta thấy bó hoa ấy nằm gọn trong thùng rác ngay trong khuôn viên bệnh viện.
Những bác sĩ sẽ nghĩ thế nào về hành động của người bệnh. Và họ, có xứng đáng được tặng hoa hay không?