Mối duyên trời định
Đoàn Thị Ngọc (SN 1994, quê Nam Định) đang là sinh viên năm cuối Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hoá Hà Nội). Ẩn sâu trong dáng vẻ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng của Ngọc là một trái tim và tâm hồn yêu thương mãnh liệt đối với những người lính, đặc biệt là lính biển.
Trước đây Ngọc từng theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Khi còn là sinh viên năm 3 của ngôi trường này, Ngọc đã viết hơn 150 bài thơ về Trường Sa và những người lính đảo.
Ngọc chưa một lần được đặt chân ra đảo và cũng chưa bao giờ làm thơ trước đó. Vậy mà những vần thơ cô viết ra tái hiện đầy chân thật cuộc sống của lính đảo, khiến người đọc phải rưng rưng nước mắt. Từ những bài thơ của mình, Ngọc trở thành người bạn tri kỷ của các chiến sĩ.
Ngọc chia sẻ, cô may mắn được một người thầy từng công tác tại Trường Sa đứng lớp trong một khóa học quân sự. Chính những câu chuyện về cuộc sống trên đảo, tâm tư tình cảm của người lính biển và hậu phương của họ mà cô được nghe kể từ thầy đã khơi nguồn cảm hứng, dẫn lối mối lương duyên đến với các chàng trai khoác áo lính trong cô.
"Mình có cảm giác như đang mang nợ với những người lính vì giữa thời bình, cuộc sống và môi trường họ rèn luyện vẫn còn nhiều khó khăn gian khổ, khắc nghiệt, thậm chí là cả sự hi sinh. Vậy mà... mình lại không biết đến" - Ngọc xúc động.
Gieo vần cho tâm tình của lính biển
Từ mối lương duyên trời định, Ngọc càng ý thức phải sáng tác tỉ mẩn, có đầu tư hơn về nghệ thuật để qua mỗi tác phẩm có thể tâm tình cùng những người lính. Và cũng là để mọi người sẽ biết thêm, hiểu thêm về những con người thầm lặng ấy.
Ngọc chú trọng đến đời sống tâm tư, tình cảm của họ. Đôi khi có thể chỉ là một vài câu nói trong những cuộc trò chuyện về cuộc sống, nhiệm vụ hay tình yêu.
Mỗi lần như vậy, Ngọc bảo, dường như lúc nào những người lính cũng mong muốn có một người bạn để trò chuyện và chia sẻ. Đặc biệt là những người lính công tác ở những nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Vì nhiệm vụ, họ không thể ở gần chăm sóc cha mẹ; người chồng, người cha ít có thời gian cho gia đình; những đôi lứa phải yêu xa cả ngàn cây số...
Nhớ có lần, Ngọc đã chép tay các sáng tác thơ của mình rồi in thành nhiều bản, đóng gói vượt ngàn cây số, cẩn thận gửi tặng các chiến sĩ ngoài đảo xa. Nhận quà của Ngọc ai cũng mừng. Sau này, tập thơ đầu tay của Ngọc mang tên "Ngược sóng" đã có mặt ở hầu hết các tủ sách đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là các đơn vị Hải quân.
Gần đây nhất, Ngọc đã viết "Bình minh của lính tàu ngầm". Tác phẩm viết về một lực lượng mới và đặc biệt của quân đội. Khi tác phẩm ra đời, những thuỷ thủ tàu ngầm đã vô cùng xúc động. Họ đón nhận bằng tất cả niềm vui và sự trân trọng.
Để có được những tình cảm ấy, Ngọc tâm sự: "Khi viết tác phẩm này mình phải tìm hiểu những tài liệu về công việc, nhiệm vụ, đặc thù môi trường làm việc... của thủy thủ tàu ngầm. Ngoài ra, mình phải trò chuyện thêm với họ để hiểu được những thuật ngữ chuyên ngành như "trắc thủ Sona", "trả sóng", "nghe hơi biển"...
Sau này, "Bình minh của lính tàu ngầm" đã được phổ nhạc và trở thành bài hát yêu thích của các thủy thủ tàu ngầm.
Năm 2015, Ngọc trở thành 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Đoàn lựa chọn ra thăm Trường Sa.
Đầu năm 2020, Ngọc được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho những đóng góp và thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014-2019.